Sau khi hoàn thành chuyến công tác cùng gần 100 phóng viên thuộc cơ quan báo chí cả nước và 30 diễn viên đội nghệ thuật xung kích đi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quần đảo Trường Sa nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, khi trở về đất liền, các phóng viên của Tạp chí Sông Lam đã mang theo những tình cảm ấm nồng cùng những món quà kỉ niệm vô cùng ý nghĩa, thiêng liêng. 

Ngày 20/01/2024, Đoàn công tác thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quần đảo Trường Sa đã trở về đất liền sau gần 20 ngày ra đảo mang theo những tình cảm nồng ấm và những món quà thân thương.
Lá cờ Tổ quốc từng tung bay trên Biển Đông là món quà thiêng liêng được các cán bộ, chiến sĩ tặng các phóng viên Tạp chí Sông Lam tham gia đoàn công tác. Cờ được treo trên đảo Đá Tây A từ ngày 29/4 – 1/5 năm 2023.
Những kỉ vật, những vỏ ốc, mảnh san hô hay những quả bàng vuông được phóng viên nâng niu đưa về từ những đảo mà đoàn ghé thăm mang theo đó tình cảm ấm áp của quân dân quần đảo Trường Sa
Cán bộ chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông gửi giống cây bàng vuông của Trường Sa cùng lời nhắn gửi ân tình về với đất liền
Phóng viên Tạp chí Sông Lam đã trồng cây bàng vuông được đưa về từ Trường Sa trong chuyến công tác để làm kỉ niệm tại khuôn viên của đơn vị. Đây là loại cây đặc biệt chỉ có ở Trường Sa.
Cán bộ, phóng viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An vui mừng, xúc động và tự hào đón nhận quà về từ Trường Sa
Một chuyến đi thật ý nghĩa không chỉ đối với 02 phóng viên của đơn vị mà đối với tất cả cán bộ, phóng viên Hội LH VHNT Nghệ An. Tình yêu đất nước, yêu biển đảo Tổ quốc càng thêm mãnh liệt, sâu sắc trong mỗi chúng tôi.

Nội dung: Mộc Hương
Ảnh: Phóng viên