Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu chùm thơ của các em thiếu nhi, để cùng các em lắng nghe mùa xuân về, cũng như lắng nghe những reo vui, những ước mơ, hoài bão, những suy nghĩ rất đỗi hồn nhiên của các em gửi vào từng câu thơ.  

NGUYỄN THỦY
Xuân về

Hôm qua bé đi học
Mặt trời còn trong chăn
Trên con đường tới lớp
Gió bấc lùa rét căm.

Sáng nay nghe ấm áp
Trời đã thay áo hồng
Lất phất làn mưa nhẹ
Thấy nụ đào đơm bông.

Khóm cúc vàng rực rỡ
Sân trường vui hát ca
Kìa một đàn chim sẻ
Gọi xuân về ngát hoa.

Xuân. Tranh: Việt Linh

Hạt nắng

Ông mặt trời thức dậy
Rủ nắng cùng đi chơi
Ghé thăm vườn hoa tươi
Bướm vờn say lả lướt.

Nắng đi mà chẳng bước
Thoắt đã lên vòm cây
Gió khẽ chạm lung lay
Nhịp nhàng vui nhảy múa.

Mẹ rải đầy sân lúa
Nắng hong khô thật đều
Màu vàng rất đáng yêu
Như cánh hoa đầy ngõ.

Tung tăng trên vạt cỏ
Em gom hạt nắng vàng
Cất dành để đông sang
Cho bà hong áo ấm.

BÙI MINH HUẾ
Em đếm

Em đếm từng tờ lịch,
Mong ngày Tết về đây.
Đếm mầm đào trên cây,
Mong nụ hoa bung cánh.

Em đếm ngày đông lạnh,
Mong đón chị xuân về
Hoa nở rộ đường quê,
Nắng hồng thêm rực rỡ.

Tiếng cười tươi bung nở,
Ấm áp thắm tình thân.
Cả nhà vui quây quần,
Tặng nhau muôn lời chúc.

Mùa xuân ở bản. Tranh: Gia Linh

Tìm trăng

Đêm Ba mươi tối mịt
Sao lại thế mẹ ơi!
Chị Hằng và chú Cuội
Tết có được đi chơi?

Ai giấu trăng đi thế
Có phải là mây không
Hay trăng bị ngã xuống
Tít tận dưới đáy sông?

Cả những vì tinh tú
Ai giấu tự cuối ngày
Bầu trời đen thăm thẳm
Gió lùa mưa phùn bay.

Đêm Ba mươi tối mịt
Thương chú Cuội, Hằng Nga
Không được trăng dẫn lối
Xuống xem bắn pháo hoa.

Chắc chú Cuội buồn lắm
Chị Hằng sẽ khóc thôi
Bé ước rằng ông Bụt
Tìm trăng trả lại trời!

LÊ THỊ XUÂN
Mùa xuân

Cây mai cây đào
Đơm hoa kết nụ
Mầm non tua tủa
Reo cười trên cây.

Chim én lượn bay
Trong vườn ca hát
Mây bay lác đác
Làm cơn mưa phùn.

Muôn hoa tưng bừng
Thi nhau dệt áo
Đậu, vừng, nếp, gạo
Thành bánh vuông tròn.

Hạt nắng lon ton
Xuống vườn tinh nghịch
Mùa xuân thật thích
Ai mà không yêu!

Mùa xuân. Tranh: Thái Quỳnh

HỒ HUY SƠN
Ước mơ

Ước mơ không có chân
Mà chạy nhanh thoăn thoắt
Ai có muốn thi cùng
Bở hơi tai – cái chắc!

Ước làm chú phi công
Lên với trời cao vút
Chu du khắp muôn nơi
Ngắm cảnh cho thỏa thích!

Ước làm chú bưu tá
Đưa thư cho mọi người
Nhưng mà thư điện tử
Giờ ai ai cũng xài!

Thế thôi làm thầy giáo
Cũng oai phong lắm rồi
Mỗi lần “thầy” chấm điểm
Toàn số mười thật tươi!

Hay thử làm bác sĩ
Chữa bệnh cho người nghèo?
Diễn viên cũng hay đấy
Chẳng mấy chốc thành sao!

Mẹ bảo em giàu có
Là tỷ phú ước mơ
Em muốn thêm điều ước
Được mẹ yêu mỗi giờ!

DƯƠNG HUY
Mùa lễ hội

Thành phố mùa lễ hội
Uy nghiêm đền Quang Trung
Trống rùng rùng núi Quyết
Cờ bay đỏ rừng thông.

Thành phố mùa lễ hội
Người nườm nượp đổ về
Vỉa hè gạch mới lát
Đón bàn chân bạn bè.

Thành phố thêm một tuổi
Chúng em cùng lớn lên
Nhà xây cao, cao nữa
Cây xanh rồi, xanh thêm.

Thành phố mùa lễ hội
Sông Lam xanh trời thu
Quảng trường hoa khoe sắc
Hương thơm tượng Bác Hồ.

Giúp mẹ

Sáng nay được nghỉ học
Biết giúp mẹ việc gì
Kim đồng hồ chậm chạp
Cứ tích tắc bước đi.

– Ồ, bao nhiêu là việc
Chẳng cần phải nghĩ suy
Chiếc chổi lau lên tiếng
Cầm lấy tôi, quét đi!

Gà mái mơ vào báo:
Ngoài vườn lứa rau non
Bị lũ sâu gặm mòn
Mau theo tôi bắt liền.

Cổng vào nhà chưa đóng
Cún con níu ống quần
Mẹ dặn phải chốt kỹ
Làm gì mới yên tâm.

Vài giọt mưa lộp độp
Đầy trời mây là mây
Nón trắng kêu: mẹ ướt
Mang tớ ra đồng ngay.

Có bao nhiêu là việc
Nào ta cùng xắn tay.