Ngày 1- 6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày Tết dành cho trẻ em.

Lúc sinh thời Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến các cháu thiếu niên nhi đồng của nước nhà. Bác nâng niu thế hệ tương lai của đất nước và gọi các cháu là “búp trên cành”. Những mầm non ấy muốn phát triển thành cây xanh tốt, khỏe mạnh thì phải luôn được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt. Tư tưởng ấy của Người đã được Đảng và Nhà nước ta hàng chục năm qua quyết tâm thực hiện. Và năm 1990, Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên ở châu Á, là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em. Đây là một cơ sở pháp lý rất quan trọng để công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp.

Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, mảng sáng tác dành cho trẻ em cũng luôn được các văn nghệ sỹ cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng quan tâm và dành nhiều tâm sức sáng tạo. Các em cũng được tạo điều kiện khuyến khích sáng tác, phát huy năng khiếu về văn học nghệ thuật của mình trong nhà trường và trong xã hội.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay, Tạp chí Sông Lam giới thiệu chùm tranh, truyện, thơ do các em học sinh tiểu học vẽ và các nhà văn, nhà thơ sáng tác dành cho các cháu như một món quà tinh thần hy vọng đem đến cho các cháu thiếu nhi những niềm vui nho nhỏ. Dưới đây là truyện “Gấu Nâu muốn làm ca sĩ” của tác giả Hồ Huy Sơn với phần tranh minh hoạ của cháu Quỳnh Lâm.

Minh hoạ của cháu Quỳnh Lâm (10 tuổi)

Gấu Nâu muốn làm ca sĩ

Cách đây gần một năm, Gấu Nâu không đẹp như bây giờ, ngược lại, cậu có thân hình gầy còm, ốm tong teo. Thậm chí, cô Công mỗi lần gặp Gấu Nâu đều trêu: “Chào cây sậy của cô!”

Gấu Nâu quả là có gầy thật, nhưng bù lại, cậu có giọng hát thật vang, thật khỏe. Gấu Nâu hát hay không thua gì ca sĩ. Mỗi lần Gấu Nâu cất tiếng hát, cả khu rừng dường như cùng im lặng để lắng nghe. Lúc Gấu Nâu hát xong, ai ai cũng vỗ tay rất nồng nhiệt, cùng với những lời khen không ngớt: “Gấu Nâu hát hay quá!” “Đỉnh của chóp!”

Có giọng hát hay, nên Gấu Nâu thường được mời đến hát tại các buổi sinh nhật hay đám cưới của các cư dân trong khu rừng Hạnh Phúc. Năm ngoái, trước sinh nhật hai ngày, Thỏ Trắng nói với Gấu Nâu:

– Sinh nhật năm nay, tớ rất muốn được Gấu Nâu chúc mừng bằng một bài hát. Cậu đồng ý nhé!

Gấu Nâu vui vẻ:

– Tớ rất sẵn lòng. Nhưng tớ sẽ hát hai bài đấy. Chịu thì chịu, không chịu thì… chịu!

Đương nhiên là Thỏ Trắng chịu liền. Tiệc sinh nhật Thỏ Trắng năm đó được mọi người không ngớt trầm trồ nhờ phần góp giọng của Gấu Nâu. Giữ đúng lời hứa, hôm đó Gấu Nâu hát hai bài là Ơi cuộc sống mến thươngTình bạn thật tuyệt.

Khi Gấu Nâu hát xong, Dê lùn cứ trầm trồ:

– Gấu Nâu hát hay quá đi thôi. Cậu mà không đi làm ca sĩ thật là phí!

Nhưng lúc đó, chưa ai kịp nói gì thì Nai đã vội vàng buột miệng:

– Nghĩ sao! Ca sĩ thời nay cũng cần phải có sắc nữa, mỗi thanh thì chưa đủ đâu. Nhìn Gấu Nâu kìa, ốm tong teo như vậy, ai mà xem!

Ai cũng biết Nai vốn không ưa Gấu Nâu, nhưng bày tỏ thái độ một cách thẳng thừng như vậy thì không ai lường đến. Đó cũng là lý do khiến Gấu Nâu cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Kể từ lúc đó, Gấu Nâu không còn vui vẻ, hoạt bát như lúc đầu, mà lòng cứ nặng trĩu bởi những câu nói của Nai.

Nhưng đến lúc về nhà, nằm một mình và suy nghĩ sâu hơn, Gấu Nâu thấy Nai nói không phải là không có lý. Thật ra, từ lâu cậu đã ấp ủ trong lòng ước mơ được trở thành ca sĩ. Nhiều đêm, Gấu Nâu mơ thấy mình đứng hát trên sân khấu, dưới ánh đèn lộng lẫy, bên dưới là rất nhiều khán giả hâm mộ không ngừng reo hò và gọi tên Gấu Nâu. Đến lúc tỉnh dậy, nhận ra đó chỉ là mơ, Gấu Nâu cứ thấy tiếc hùi hụi.

Một hôm, Thỏ Trắng ngang qua nhà, thấy Gấu Nâu đang ngồi thẫn thờ, bèn hỏi:

– Gấu Nâu, cậu đang nghĩ gì mà thần mặt ra thế?

Gấu Nâu ngập ngừng:

– Mình… mình…

Thỏ Trắng động viên:

– Chỗ bạn bè với nhau, cậu cứ nói ra đi, đừng ngại. Có thể mình không giúp được gì, nhưng cậu phải nói ra mọi người mới biết được vấn đề chứ.

Sau một hồi suy nghĩ, Gấu Nâu bảo:

– Mình rất muốn làm ca sĩ.

Thỏ Trắng nghe xong, gật gù:

– Được chứ sao, bạn có giọng hát hay mà! Không phải ai cũng được ông trời ưu ái cả thanh lẫn sắc, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Biết là Thỏ Trắng đang muốn động viên mình, nhưng không muốn nhắc lại lời nói của Nai hôm trước, Gấu Nâu bảo:

– Không, Nai nói đúng đó! Làm ca sĩ bây giờ phải có ngoại hình đẹp, bắt mắt thì mới thu hút khán giả. Vậy nên, tớ muốn thay đổi ngoại hình của mình.

Ban đầu, Thỏ Trắng có chút ngạc nhiên, nhưng thấy Gấu Nâu đang nói một cách rất nghiêm túc, nên cảm thấy không cần phải đưa thêm lời khuyên. Thỏ Trắng động viên:

– Cậu đã quyết tâm như vậy, tớ rất ủng hộ!

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Gấu Nâu lao vào tập thể dục với mục tiêu duy nhất: thay đổi ngoại hình. Gấu Nâu hết hít xà đơn sang hít xà kép, hết chạy bộ rồi chống đẩy… Bất kể là ngày mưa hay ngày nắng, Gấu Nâu cũng đều duy trì thói quen tập luyện của mình. Cùng với đó, Gấu Nâu còn tuân theo chế độ ăn uống thích hợp do chuyên gia huấn luyện thể hình Báo Hoa Mai thiết kế riêng.

Thời gian đầu, vì chưa quen với việc vận động nên Gấu Nâu thấy toàn thân đau nhức. Thậm chí, cậu đã muốn bỏ cuộc vì việc tập luyện vô cùng mệt. Những lúc đó, Thỏ Trắng luôn cạnh bên, không ngừng động viên lẫn cảnh báo: “Cậu chọn đi, dừng lại hay là làm ca sĩ”. Lời của Thỏ Trắng có tác dụng tức thì, giúp Gấu Nâu tiếp tục tập luyện hăng say hơn.

Thời gian thấm thoát trôi. Ngày nọ, tình cờ Gấu Nâu đứng trước gương và ngỡ ngàng nhận ra thân hình của mình đã trở nên cân đối, không còn ốm tong teo như trước. Gấu Nâu vội vã chạy sang nhà Thỏ Trắng, vừa chạy vừa hô to: “Thỏ Trắng ơi, mình làm được rồi!

Hồ Huy Sơn