Chùm thơ thiếu nhi trên Tạp chí Sông Lam sẽ mang đến một thế giới đầy màu sắc, tươi vui cho các em qua lớp học với những bạn búp bê thật dễ thương của bé Na, những trò chơi hấp dẫn dưới bóng cây xanh và quả gấc đỏ tươi như ông mặt trời. Các em hãy cùng nhau quan sát thế giới quanh mình để nhận ra biết bao điều đẹp đẽ, thú vị nhé!
* * *
Vũ Trọng Thái
Lớp học của bé Na
Bé Na làm cô giáo
Lớp học toàn búp bê
Bạn này thì bằng nhựa
Còn bằng gỗ bạn kia.
Có bạn gái thật xinh
Đầu đội mũ rộng vành
Váy hoa hồng rực rỡ
Lại có yếm mầu xanh.
Bạn trai trông khỏe khoắn
Vận bộ đồ công nhân
Trông như một bác thợ
Rõ ra dáng chuyên cần.
Có bạn từ nước Nga
Tên là Mariutka
Vượt qua bao cây số
Xin học cô giáo Na.
Lớp học rất trật tự
Không ai nói chuyện riêng
Lại còn ngồi ngay ngắn
Trông nghiêm ơi là nghiêm.
Còn khi chơi thật vui
Cô giáo Na tươi cười
Bắt nhịp cho lớp hát
Rồi cùng chơi đồ chơi.
Dương Huy
Bóng cây
Bạn vươn thẳng lên trời
Tôi nằm xoài dưới đất.
Da bạn trông xù xì
Da tôi nhìn mát mắt.
Ngày cùng bạn đùa vui
Đêm đêm tôi biến mất.
Sinh ra từ một gốc
Lớn lên với nắng trời
Dẫu màu da có khác
Tôi và bạn chẳng rời.
Hình minh họa, nguồn: Vneconomy.vn
Tiến Thanh
Mặt trời của em
quả gấc đỏ
Mặt trời của em
Là quả gấc đỏ
Gấc làm xôi vò
Xôi vò thơm phức
Mẹ em tài thật
Hái cả mặt trời
Để quả gấc đỏ
Lặn vào mâm xôi
Mặt trời của em
Là quả gấc đỏ!
(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam bản in)