Nhân ngày tết thiếu nhi 1/6, Tạp chí Sông Lam dành tặng các em những bài thơ  viết riêng cho các em , rất dễ thương và vô cùng đáng yêu như lứa tuổi các em vậy.
Sông Lam mến thương gửi đến các em nhỏ tình yêu thương, trìu mến. Chúc các em những ngày hè tràn ngập tiếng cười vui !

                                             *******

DƯƠNG HUY
Thế giới tròn
 Bác Com-pa hai chân
Chân: một dài, một ngắn
Chân ngắn, ngậm bút chì
Chạy vòng vòng mặt giấy
Chân dài, vẫn đứng im
Ai lay không động đậy.

Rồi ô kìa, bạn thấy
Thế giới tròn hiện ra
Nào quả thị, quả na
Nào bóng bay xanh đỏ
Quả bóng lăn trên cỏ
Quả trứng nằm ổ rơm
Viên bi bé cỏn con
Quả địa cầu to tướng
Cậu số 0 nghịch ngợm
Chống gậy vượt đường xa…

Cám ơn bác Com-pa
Chăm chỉ và chịu khó
Thế giới bác vẽ ra
Tròn đầy không méo mó.

Minh họa: Google

 Về quê

Theo bà về quê nội
Lúa Xuân reo đầu bờ
A, cánh chuồn, cánh bướm
Ùa ra đón bát ngờ.

Vào nghĩa trang liệt sĩ
Khói hương tỏa ấm đồng
Bà hoe hoe bắt đỏ
Chú nằm đó…thương không!

Đêm khuya bà kể chuyện
Chuyện ngày xưa làng Nồi(*)
Đất này là đất học
Có học mới nên người

Rời quê ra thành phố
Cổng làng cứ mờ dần
Ngoái đầu trông hoa gạo
Nhảy dù đỏ nắng Xuân
                                  ***
Hoài Linh
Hỏi gió

Tranh sơn dầu: Nguyễn Đông Đông

Gió về đâu
Mẹ?
Gió về đâu
Cha?
Về ngôi nhà có mẹ có cha
Nơi góc nhỏ có con mèo nhỏ
gọi meo meo.

Về nơi ấm áp
Về nơi ngào ngạt
Trong ô cửa
Tràn hạnh phúc.

                                    ***

Minh họa: Sưu tầm

NGUYỄN TRỌNG TUẤT
Vũ trụ
 Trái đất biết quay
Mặt trời đổi hướng
Đêm ngủ gốc cây
Sáng ra biển sớm.

Mặt trăng biết lượn
Giữa tầng mây cao
Những đêm cuối tháng
Lặn vào đáy ao.

Muôn triệu ngôi sao
Thở cùng trời đất
Nháy hoài mí mắt
Cho người chiêm bao.

(*):Làng Quỳnh Đôi

BBT

(Thơ đăng trên tạp chí Sông Lam Số 2, Số 3 và Số 5/Bộ Mới/2020)