Nhà thơ Thạch Quỳ, hội viên Ban Thơ – Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ khóa IV, Hội VHNT Nghệ Tĩnh, hiện thường trú tại nhà số 228, đường Phong Định Cảng, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, đã từ trần sáng ngày 10/12/2022 (tức ngày 17 tháng 11 năm Nhâm Dần) sau một thời gian lâm trọng bệnh. 

Chân dung nhà thơ Thạch Qùy.

Thạch Quỳ tên khai sinh là Vương Đình Huấn, ông sinh ngày 08/8/1941, quê làng Đông Bích, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Bút danh Thạch Quỳ được ông lấy từ tên một ngọn núi ở quê hương ông, núi Quỳ. Năm 1962, Thạch Quỳ tốt nghiệp khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Vinh, sau đó ông đi dạy học. Từ năm 1973 – 2000, ông làm việc tại Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An. Ông từng được đào tào tại Trường Viết văn Nguyễn Du; Trường Viết văn Goorki (Liên Xô cũ).

Thạch Qùy được độc giả cả nước yêu quý bởi nhiều bài thơ, câu thơ hay như: “Trời đã Tết, khói xanh mờ bụi nước/ Góc vườn con hoa mận đã đơm khuy/ Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc/ Cỏ thiên thanh hoa trắng đợi em về”. Và đặc biệt, bài thơ “Với con” (đăng Báo Văn nghệ năm 1980) của Thạch Qùy là cái nhìn cảnh tỉnh về cuộc sống khó khăn của thời kinh tế thị trường: “Con ơi con, trái đất thì tròn/Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật/ Tất cả đấy đều là sự thật/ Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn!” được nhiều thế hệ độc giả nhớ đến.

Nhận xét về Thạch Qùy, nhà thơ, nhà phê bình văn học Mai Văn Hoan cho rằng: nhà thơ Thạch Quỳ thể hiện cái ý chí, nghị lực phi thường của người miền Trung trong thơ theo một cách rất riêng của mình. Điều dễ nhận nhất trong thơ Thạch Quỳ là cái khí chất mạnh mẽ và đầy bản lĩnh của một cây bút từng trải.

Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, nhà thơ Thạch Quỳ đã để lại một kho tàng sáng tác khá dày dặn với nhiều tác phẩm được bạn đọc gần xa biết đến và yêu quý như: “Sao và đất” (thơ in chung, 1967); “Tảng đá nhành cây” (thơ, 1973); “Nguồn gió cơn mưa” (thơ thiếu nhi, 1978); “Con chim tà vặt” (thơ, 1985); “Cuối cùng vẫn một mình em” (thơ, 1996); “Đêm giáng sinh” (thơ, 2004); “Bức tượng” (thơ, 2008); “Người lặn biển” (thơ, 2018); “Thạch Quỳ – Tuyển tập thơ” (2018)…

Nhà thơ Thạch Quỳ có nhiều năm cống hiến và được ghi nhận với Huy chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam và nhiều giải thưởng VHNT cao quý do Trung ương và địa phương trao tặng: Giải Ba cuộc thi thơ Báo Văn nghệ năm 1973; giải A Hội Liên hiệp VHNT toàn quốc, năm 2006; giải A, Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương lần 3; giải B, Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương lần thứ IV (giai đoạn 2005 – 2010); Giải A, Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương lần thứ VI, giai đoạn 2015 – 2020…

Sự ra đi của nhà thơ Thạch Qùy để lại một khoảng trống đối với văn học Nghệ An đương đại bởi vị trí không thể nào thay thế của ông trong lĩnh vực thơ ca.

Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An thành kính phân ưu cùng gia quyến nhà thơ!

PV