Tháp cổ ở bản Yên Hòa vốn chứa đựng bí mật cả nghìn năm nay, cũng là bảo tháp linh thiêng đối với đồng bào dân tộc Thái ở xã biên giới Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Từ quốc lộ 16, có thể vào bản Yên Hòa bằng 2 con đường (đường thủy theo dòng Nậm Nơn, đường bộ đi theo cầu treo mới mở), tháp cổ hiện ra trước sự ngỡ ngàng của du khách.
Du khách vào bản, không ai có thể bỏ qua ngôi bảo tháp kỳ lạ với lối kiến trúc cổ xưa rất hiếm gặp ở Việt Nam. Tháp được xây bằng gạch đất nung, liên kết bằng vôi trộn cát, cấu tạo 4 mặt giống nhau, không có cửa, thân nhỏ dần về phía ngọn, đắp nhiều phù điêu, hoa văn. Tháp cao trên 30m, cổ kính và uy nghi. Hiện nay tháp đã xuất hiện nhiều vết nứt, lỗ thủng, gạch bị bong tróc ở phần chân.
Truyền miệng của nhiều thế hệ dân bản cho biết tháp cổ được xây dựng từ thế kỉ XI. Với người bản địa thì tháp cổ là “linh hồn” của bản Yên Hòa, trở thành tháp thiêng từ bao đời nay, khi người dân bị hạn hán đến thắp hương cầu mưa, bị bệnh dịch cũng đến thắp hương xin an lành đều linh ứng lạ lùng. Vậy nên tháp trở thành vị thần bảo vệ người dân.
Xác định tháp cổ là điểm nhấn văn hóa tại địa phương, là điểm du lịch tâm linh nên chính quyền và người dân nơi đây luôn ý thức trong việc bảo tồn ngọn tháp này. Cán bộ và Nhân dân huyện Kỳ Sơn rất mong muốn tháp cổ ở Mỹ Lý sẽ được tôn tạo để trở thành một điểm du lịch cho du khách ghé thăm khi về với huyện biên giới. Bản Yên Hòa hiện đang là một trong những địa điểm phát triển du lịch cộng đồng mạnh của địa phương, khi ngọn tháp được tôn tạo, nơi đây sẽ càng thu hút du khách thập phương đến khám phá miền Tây xứ Nghệ.
Nội dung: Lê Nhung, Nhật Thanh
Ảnh: Nhật Thanh