Những ngư dân kéo lưới rùng thường ra khỏi nhà từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng. Những gì mà họ thu hoạch được là những loại hải sản gần bờ. Vẫn biết nghề đi biển chủ yếu “nhờ trời”, bữa ít bữa nhiều, nhưng ngư dân muôn đời vẫn bám biển. Niềm vui lớn nhất của họ là những lần được hưởng “lộc trời” khi kéo được mẻ cá lớn. May mắn đó cũng vừa tới với nhóm ngư dân xóm Bắc Hải (Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu) khi họ buông lưới rùng ở vùng biển trước đền Quy Lĩnh. Mẻ lưới “trúng đậm” với khoảng 5 tạ cá đù khi bình minh vừa lên đã đem lại niềm vui bất ngờ cho cả nhóm. Bởi cá đù là loại cá có giá trị thương phẩm cao, khoảng 200.000đ/kg, lại rất hiếm vào mùa này. 

Ngư dân đội đèn kéo lưới rùng khi mặt trời còn chưa lên. May mắn mỉm cười với họ khi vừa kéo được một mẻ cá lớn
“Lộc trời’ cá đù đã đem đến niềm vụi lớn cho những ngư dân xóm Bác Hải
Cá đù rất hiếm gặp vào mùa này. Mẻ cá đù nhóm ngư dân kéo được khoảng 5 tạ
Ngư dân tập trung nhặt cá đưa lên bờ trong sự hân hoan khi gặp được mẻ cá lớn
Lưới được kéo lên mỗi người tất bật mỗi việc.
Những con cá đù tươi ngon được ngư dân tập kết lên xe vận chuyển về khi hừng đông vừa lên
Sau khi đã thu gom hết cá, ngư dân thu lưới. Và một hành trình mới lại bắt đầu vào ngày hôm sau.

Ảnh: Nhật Thanh
Nội dung: Mộc Hương