NSNA Hồ Xuân Thanh bộc bạch: “Chiến tranh đã đi qua mấy chục năm nhưng với không ít người, và với chính tôi, dường như nỗi đau vẫn còn đó. Hình ảnh về cuộc chiến đấu với đạn bom, khói lửa giờ đây đã trở thành ký ức, nhưng sự mất mát, giọt nước mắt đau thương vẫn lẩn khuất đâu đó trong tim những người ở lại. Đó là lý do tôi phải đi, phải cầm máy để ghi lại những khoẳnh khắc này”.

Với tâm niệm ấy, người cựu chiến binh, NSNA Hồ Xuân Thanh đã dày công tìm tòi sáng tạo về đề tài người lính, về chiến tranh, về người mẹ Việt Nam và ông đã dâng tặng cuộc đời nhiều tác phẩm giá trị “Nước mắt của mẹ”, “Chăm sóc mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Tượng đài chiến thắng Truông Bồn, v.v… Đó là những tác phẩm được sáng tạo từ “mệnh lệnh” của trái tim người lính, từ tình yêu nghệ thuật của người nghệ sĩ.

Nước mắt của mẹ

Hãy nhìn lại những khoảnh khắc xúc động đến rơi nước mắt của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn mòn mỏi chờ con, của giây phút thiêng thiêng đón các anh trở về với đất mẹ, vui với những tấm gương thương binh “tàn nhưng không phế” và những nghĩa cử cao đẹp nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc… qua ống kính (chụp film) của NSNA Hồ Xuân Thanh.

Chăm sóc thương binh
Đón các anh về với đất mẹ
Chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng
Thanh thản giữa đời thường
Tượng đài chiến thắng Truông Bồn

Ảnh: Hồ Xuân Thanh
Nội dung: Hoàng Nguyên