Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hồi ức về “một thời hoa lửa” cùng những hy sinh, mất mát,… mãi còn lắng đọng trong trái tim của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước. Đi qua bao năm tháng khốc liệt của cuộc chiến, những người lính năm xưa nay người còn, người mất, nhưng trên tất thảy, họ đã sống, cống hiến và toả sáng, làm nên những chiến tích không thể nào quên.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Nhà xuất bản Nghệ An phối hợp với tác giả Đặng Sỹ Ngọc – người một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” tiến hành tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách Một thời hoa lửa. Đây là một ấn phẩm có ý nghĩa to lớn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người bệnh binh, thương binh, liệt sĩ.

Xin được giới thiệu thêm rằng: Đặng Sỹ Ngọc, người chắp bút cho Một thời hoa lửa, là một người thương binh nặng, mặc dù mất sức 81% như ông viết “Gửi tám mốt phần trăm sức khoẻ trẻ lại chiến trường/Anh sống quãng đời mười chín phần trăm còn lại/Chia ngần ấy phần trăm ra làm nhiều phần/Phần cơm áo đời thường/Phần học hành con cái/Thương tật đầy mình – nhức nhối cả cơn mơ” nhưng nhiều năm qua, ông đã kiên trì khẳng định bản lĩnh người lính của mình bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Ông từng chạy xe ôm nuôi các con ăn học nên người; đi tìm hài cốt liệt sĩ cùng đồng đội; viết báo, viết sách về những ký ức của một thời hoa lửa không thể nào quên;… Ông cũng là một trong những nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2012 – 2017 được thành phố Vinh vinh danh.

“Một thời hoa lửa” của Đặng Sỹ Ngọc, NXB Nghệ An, 2022

Cuốn sách Một thời hoa lửa gồm 260 trang, khuôn khổ 16x24cm, chia làm hai phần (Phần I – Ký ức; Phần II – Một số bài viết về tác giả, thương binh Đặng Sỹ Ngọc), tuyển chọn một số bài viết nổi bật của Đặng Sỹ Ngọc về người lính Cụ Hồ, mang bao hoài bão, ước mơ, sự can trường vào trận địa. Đây là những bài báo, phóng sự, trang nhật ký, những bài thơ chân thực, bình dị, khắc hoạ rõ nét chân dung của tác giả. Biết bao chiến công, con người, địa danh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ được Đặng Sỹ Ngọc tái hiện qua mỗi trang sách bằng niềm tự hào, sự trân quý, biết ơn. Đó là, chị Diệp Gio An, anh Hưng, chị Hưởng, Đức nháy; đó là dốc Bò Lăn, thành cổ Quảng Trị, đỉnh Giăng Màn, Cổng Trời,… Bên cạnh đó là những nỗi đau mất mát, nỗi đau chất độc da cam, nỗi đau khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội ngay trước mắt,… Điều đặc biệt hơn ở cuốn sách đó là có cả những trang nhật ký, đã từng được công bố trong “Trời xanh không biên giới”, nằm trong tủ sách “Mãi mãi tuổi hai mươi”, nơi lưu giữ cũng như cho bạn đọc có thêm một góc nhìn toàn cảnh về cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại của dân tộc.

Qua nội dung cuốn sách, bạn đọc được cảm nhận những phẩm chất cao quý ở từng câu chuyện kể bình dị, mộc mạc mà hết đỗi chân thực về tình đồng đội, đồng chí, đồng hương,… bản lĩnh sự kiên cường của người lính được tác giả Đặng Sỹ Ngọc – một người trong cuộc tái hiện bằng những trải nghiệm ở chiến trường khốc liệt.

Nếu như ở phần I là những ký ức hào hùng về một thời hoa lửa, thì ở phần II cuốn sách bạn đọc được tìm hiểu kỹ hơn về tác giả Đặng Sỹ Ngọc. Đó là một người thương binh nặng, bảy lần bị thương nhưng vẫn đam mê viết lách với những cuốn sách để đời, đó là gương sáng quanh ta, là tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là người anh hùng trong lòng mọi người: “Anh là Sỹ Ngọc sáng trong/Đức – Tài – Tâm xứng anh hùng ngàn năm”…

Cuốn sách Một thời hoa lửa nhằm tri ân những người lính bộ đội Cụ Hồ – đã không tiếc máu xương, hiến trọn thanh xuân cho quê hương, đất nước. Đó cũng là món quà nhỏ, vô cùng ý nghĩa mà Nhà xuất bản Nghệ An gửi đến bạn đọc. Cuốn sách nằm trong danh mục đặt hàng năm 2022 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Trịnh Thủy