Sáng ngày 06/3/2023, tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, CLB Nữ văn nghệ sĩ Nghệ An tổ chức buổi giao lưu thơ – nhạc hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ  08/3.

PGS TS Đinh Trí Dũng phát biểu thể hiện niềm cảm phục đối với các nữ văn nghệ sĩ Nghệ An đã vượt qua khó khăn trong cuộc sống đời thường để cống hiến cho nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

Dự buổi giao lưu có PGS.TS Đinh Trí Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhà thơ Phạm Thùy Vinh – Phó Chủ tịch Hội, TBT Tạp chí Sông Lam và các Ủy viên BCH Hội cùng đông đảo văn nghệ sĩ.

Phát biểu khai mạc, nhà thơ Vân Anh – Chủ nhiệm CLB, khẳng đinh: “Đối với nữ văn nghệ sĩ Nghệ An, lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay thật sự đặc biệt và tự hào. Bởi chúng ta là hậu duệ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương – người con của làng Quỳnh, Nghệ An – người phụ nữ Việt Nam đầu tiên, bằng sự nghiệp văn chương, mang tư tưởng tiến bộ đấu tranh đòi nữ tôn, nữ quyền; người đã được tổ chức UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học & Văn hóa Liên hợp quốc) vinh danh”.

Bên cạnh những bình luận, chia sẻ tinh tế, sâu sắc của TS. Lê Thanh Nga về tác phẩm của nữ văn nghệ sỹ Nghệ An; các văn nghệ sĩ đã thể hiện những ca khúc, bài thơ ca ngợi tình yêu, phụ nữ; thể hiện lòng biết ơn, kính trọng tới những người mẹ, người chị, người phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Sau đây là một số hình ảnh các văn nghệ sĩ trình bày tác phẩm thơ, nhạc tại buổi giao lưu.

MC – nhà văn Hà Vinh Tâm duyên dáng dẫn chương trình giao lưu.
Nhà thơ Vân Anh – Chủ nhiệm CLB, bày tỏ sự cảm thông với nỗi oan của nàng Mỵ Châu, chia sẻ cùng nỗi đau của An Dương Vương, với góc nhìn nhân tình thế thái: “Lòng trinh trắng sa bẫy đời chăng mắc/ bước nhân duyên lạc lối hiểm Triệu Đà!/ Xin đừng trách An Dương Vương/ đoạn tuyệt tình cha / Nỏ thần linh thiêng / sao vẫn bị tráo lừa thật giả?”
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thân thể hiện ca khúc “Mười thương” đầy trữ tình, đằm thắm.
Nhà báo Thúy Hoa với giọng hát ngọt ngào, giàu nội lực qua ca khúc “Hoa tím ngoài sân” của nhạc sĩ Thanh Tùng.
Màn độc tấu sáo “Về quê” (Phó Đức Phương) của nhạc sĩ Hữu Đào lôi cuốn người nghe với âm hưởng du dương, dìu dặt.
Hoàng Cẩm Thạch mặn mà, nồng nhiệt với bài thơ “Yêu nhau đừng để trái còn rơi”.
Nhạc sĩ Quang Vương thể hiện ca khúc phổ thơ của nhà thơ Vân Anh “Ơi Sông La em muốn về bên nớ” đầy trữ tình, da diết.
Ban Chủ nhiệm đã biểu dương một số hội viên có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Trong năm qua, nữ văn nghệ sĩ Nghệ An đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà và nước nhà, đạt nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật cao quý ở Trung ương và địa phương. Nhiều nữ văn nghệ sĩ được kết nạp vào Hội chuyên ngành Trung ương. Có thể kể đến một số gương mặt tiêu biểu trong những năm qua, như: Nguyễn Thị Phước, Vân Anh, Phạm Thùy Vinh, Bùi Ngọc, Lê Hồ Quang, Cẩm Thạch, Trần Thu Hà, Đàm Quỳnh Ngọc, Nhật Thành, Kha Thường, Lý Thu Thảo, Hồng Lựu, Ngô Thục Khuyên, Minh Thống, Vũ Hồng Vân, Kim Tân….

Tin: Hữu Vinh
Ảnh: Quốc Khánh