Yến Vỹ vào thu…

Mùa Xuân, Yến Vỹ nhộn nhịp đò thuyền trẩy hội, thì mùa Thu, dòng suối thanh tịnh vô cùng. Dòng suối chính trong vắt, dễ dàng nhìn thấy những đám rong rêu xanh ngắt trong làn nước mát lành. Mặt nước lặng như gương, soi rõ hình non thế núi. Đôi bờ Yến Vỹ là những rặng cây vừa đi qua mùa trút lá, gầy guộc, khẳng khiu… Cả dòng suối mùa này không còn huyên náo tiếng người, tiếng loa… Cũng chẳng xủng xoảng tiếng đò thuyền lễ hội…

Suối Yến (còn có tên gọi khác là Yến Vỹ), nằm trong Khu di tích thắng cảnh Chùa Hương, (thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Các cụ cao niên ở Hương Sơn bảo rằng, gọi là Yến Vỹ vì dòng suối mang dáng dấp của chiếc đuôi con chim yến đang xòe rộng giữa điệp trùng núi rừng Hương Tích.