Nước nọ có cậu bé
Nghèo khó và đáng thương
Tuổi nhỏ cậu đi học
Với đôi giày rách bươm.

Cậu nghe người ta nói
Cứ dịp lễ Giáng sinh
Thích gì hỏi Thượng đế
Cái đó thuộc về mình.

Vừa dịp Giáng sinh đến
Cậu ghé một hiệu giày
Gặp ông chủ và nói:
“Cháu thích đôi giày này”.

Nhìn xuống chân cậu bé
Ông hiểu ngay vấn đề
– Để ta hỏi Thượng đế
Xem ngài có ô kê.
Cầm đôi giày cậu thích
Ông đi vô trong nhà
Một lát đi ra nói:
– Một chiếc thôi cậu nha.

Thượng đế nói với chủ
Ngài cho một chiếc thôi
Còn chiếc kia phải trả
2 đô mới đủ đôi.

Cậu hiểu ý Thượng đế
Nên về nhà siêng năng
Nhặt ve chai gom đủ
Số tiền mình đang cần…

Cậu đến gặp ông chủ
Trả tiền để lấy giày
Ông chủ trao giày nói
– Cháu thật đáng khen thay.

Từ đó cậu bé có
Một đôi giày mới tinh
Một chiếc Thượng đế tặng
Một chiếc, công sức mình.

Phan Tất Khôi