Văn Quyền

CÁNH BUỒM VÀ HÀNG CÂY

Một cánh buồm no gió
Vun vút chạy trên sông
Hàng cây đứng trên đồng
Cứ trầm trồ khen giỏi.

Có khi gió ngừng thổi
Buồm rủ cánh nằm yên
Hàng cây lại động viên
Đừng buồn, chờ gió mới.

Cây lại thổi gió tới
Cánh buồm lại giương cao
Vừa chạy vừa vẫy chào:
Cảm ơn cây cho gió!

Tranh minh họa: Sưu tầm

        ******

                          Quỳnh Thơ

                       NHỮNG NGƯỜI BẠN

Bác Bàn có bốn chân
Mà chưa hề cất bước
Hay lật là bạn Thước
Bước trăm bước đều nhau
Cô Lọ mực ngồi lâu
Bụng tròn như quả ổi
Anh Đèn bàn quen cúi
Cái lưng dài lom khom
Cậu Bút chì gầy nhom
Còn thích mài cho ngắn
Bác Máy tính yên lặng
Dữ liệu giấu trong lòng
Chú chuột máy lưng còng
Nhấp nhổm chờ đêm đến…

Đồng hồ reo bảy tiếng
Bé Tân ngồi vào bàn
Tất cả đã sẵn sàng!

BBT

(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 1/Bộ mới/2019)