Viết cho các em không phải là điều dễ dàng nếu không có lòng yêu hồn nhiên, yêu những điều các em yêu, tưởng tưởng về thế giới của các em và hân hoan cùng với nó. Chỉ có như thế, những vẫn thơ, câu văn viết cho các em mới đáng yêu và gần gũi với các em được.
Nhân ngày 1-6, ngày Quốc tế Thiếu nhi ,Tạp chí Sông Lam số 13 giới thiệu chùm thơ viết cho các em của các tác giả Nguyễn Trọng Tuất, Nguyên Hào, Bùi Minh Huế.

***

Nguyễn Trọng Tuất
Gửi bố ở Trường Sa

Tranh minh họa: Thảo Phương

    Mẹ ra thăm đảo Trường Sa
Bao năm bố nhớ quê nhà, mẹ ơi!
Con giờ đã tuổi lên mười
Lá thư con viết mấy lời yêu thương
Con gửi bố nhiều cái hôn
Mỗi năm con một lớn khôn lên rồi
Đảo xa sóng gió dập dồi
Bao đêm bố đứng canh trời biển xa
Trường Sa có rừng phong ba
Cây bàng vuông lá như là bánh chưng.
Mẹ ra thăm đảo một lần
Con ngồi nhớ bố thương vầng trăng khuya.
***
NGUYÊN HÀO
Bé và bóng đêm
  Đêm xuống khi mặt trời ngủ
Bé ngồi lặng ngắm trước thềm
Trăng chiếu bóng cây xuống ngõ
Sao tìm chưa thấy bóng đêm?
***
Bùi Minh Huế
Mưa bóng mây

Minh họa: Trường Hưng

  Có cơn mưa bất chợt
Ngang qua sân vườn bà
Cây lá reo mừng đón
Gọi bừng sắc hương hoa.

Mưa đánh thức chuồn ớt
Đang ngủ vùi trên cây
Chuồn ớt đầu nghiêng ngó
Ồ là mưa bóng mây!

Mưa chơi trò đuổi bắt
Với gà nhiếp quanh sân
Vịt con cũng thích thú
Chạy lạch bạch lại gần

Sân nhà phơi vàng thóc
Mưa trêu bà chút thôi
Bé giúp bà quét gọn
Mưa thua bỏ đi rồi.

Tiếng mưa cười khúc khích
Như tiếng trẻ đùa chơi
Vui tung tăng chạy nhảy
Theo mây bốn phương trời.

BBT

(Thơ đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 13/2021)