Tết đến, xuân về trong niềm vui hân hoan của người dân đất Việt. Những ngày này, người người, nhà nhà bận rộn sắm sửa, chuẩn bị tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới. Và giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ, trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam không khí đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của cán bộ, chiến sỹ và người dân cũng không kém phần rộn ràng, náo nức. Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu những khoảng khắc đón Tết ở Trường Sa ấm áp tình đồng đội, tình quân dân và đong đầy yêu thương.

Các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn đọc tạp chí Sông Lam số xuân 2024
Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị đón nhận cây quất từ đất liền gửi ra vui xuân, đón Tết
Chiến sĩ trên đảo Cô Lin sửa sang bàn thờ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Cứ mỗi độ xuân về, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đảo Sinh Tồn lại quây quần bên nhau cùng gói bánh chưng
Cũng như ở đất liền, cán bộ chiến sĩ trên đảo làm thịt lợn để chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết
Dưới bàn tay chăn sóc của các chiến sĩ, những vườn hoa cũng rộn rã khoe sắc đón xuân chào Tết.
Ấm áp tình đồng đội bên nồi bánh chưng ngày Tết nơi đảo xa cũng vợi đi nỗi nhớ quê nhà
Trang trí cây mai ngày Tết là hoạt động không thể thiếu trên đảo Sinh Tôn Đông
Cán bộ, chiến sĩ viếng lễ chùa Sinh Tồn Đông
Thượng tá Nguyễn Văn Thọ – Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 trao tặng những món quà từ đất liền cho bà con nhân dân trên đảo Sinh Tồn
Thi đấu môn thể thao dân tộc đẩy gậy ngày xuân là một trong những hoạt động sôi nổi ở đảo Song Tử Tây
Nhân dân xã đảo Song Tử Tây hân hoan du xuân đầu năm
Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, ngày đêm các chiến sĩ luôn tuần tra, nâng cao cảnh giác, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoàng Nguyên