Tà áo dài từ bao đời nay luôn được “phái đẹp” Việt yêu mến và lựa chọn khoác lên mình bởi được tôn thêm vẻ đẹp vừa kín đáo vừa gợi cảm của người phụ nữ. Áo dài đã trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt, là trang phục không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng của đất nước. Hơn thế, ngày nay, trong đời sống sinh hoạt thường ngày với những sự kiện nào đó của cá nhân, gia đình, cơ quan, cộng đồng, xã hội luôn có sự hiện của tà áo dài duyên dáng.

Chào đón ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cùng cán bộ, phóng viên Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An góp nhặt những khoảnh khắc “vui cùng áo dài” hưởng ứng tuần lễ Áo dài Việt Nam.

Sau những ngày dài làm việc chăm chỉ trong tiết trời mưa, giá lạnh, vừa nắng ấm là chị em Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An tranh thủ “làm đẹp” với những tà áo dài duyên dáng.
Sân của Hội cũng trở thành “sàn diễn”
Thả dáng trong nắng xuân
Mỗi người tự tạo một dáng vẻ riêng với áo dài
Rồi bên nhau xem lại những trang viết trên tạp chí Sông Lam.
Cùng sẻ chia niềm vui công việc…
Và cùng tạo nên những khoảnh khắc vui tươi của cuộc sống
Đùa vui, tinh nghịch, đáng yêu với tà áo dài
Quây quần bên nhau…
…Để cất lên câu ca điệu nhạc về tà áo dài Việt “Dù ở đâu – Paris, London hay những miền xa/ Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố/ Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi…”

Ảnh: Võ Khánh
Nội dung: Lê Nhung