Mùa thu về, là khi bầu trời “rải vạt nắng vàng tươi”, khi những “chùm hồng thắp lửa”, “quả na mở mắt”, khi hương thị tỏa trong gió heo may, cũng là khi các em thiếu nhi “đến trường buổi đầu tiên”. Mùa thu còn là lúc các em cùng nhau trở lại với bảng đen phấn trắng, với lớp học thân thương. Cảm xúc mùa thu với thật nhiều điều thú vị, nhiều kỉ niệm thân thương sẽ được gửi gắm trong chùm thơ “Mùa thu cho em” của các tác giả Đặng Toán, Trần Lan, Nguyễn Thị Thủy.

ĐẶNG TOÁN
Nắng theo vào lớp

Thoang thoảng hương cốm mới
Thơm dọc con ngõ quê
Nắng vàng như trái khế
Chín trong làn gió se…

Những chùm hồng thắp lửa
Trong tán lá hanh gầy
Vài chú chim hối hả
Tha từng sợi heo may…

Cùng tới trường sớm nay
Nắng theo em vào lớp.

Tranh minh họa của Trường Hưng

TRẦN LAN
Mùa thu đến lớp điểm mười nở hoa

Hương thị đã gọi thu sang
Mây xanh cùng gió dọn quang bầu trời.

Mặt hồ rủ nước bốc hơi
Chào mào mang ổi rong chơi khắp làng.

Quả na mở mắt ngỡ ngàng
Heo may vắt chiếc khăn quàng qua sông.

Quả hồng thắp cái đèn lồng
Bờ ao nụ mướp vàng trong nắng vàng.

Trống trường tỉnh giấc mơ màng
Gọi em đến lớp rộn ràng niềm vui.

Trời thu rải nắng vàng tươi
Rạng ngời trang vở điểm mười nở hoa.

“Trời thu rải nắng vàng tươi”. Tranh: Vũ Duy Vĩnh

NGUYỄN THỊ THỦY
Vui đến trường

Hôm nay bé dậy sớm
Đến trường buổi đầu tiên
Áo quần thơm ngày mới
Bao gương mặt rất hiền.

Vừa bước vào cửa lớp
Cô giáo cười thật tươi
Vòng tay ôm trìu mến
Xếp chỗ cho bé ngồi.

Bé lật từng trang sách
Bao điều lạ hôm nay
Cây bàng reo khẽ gọi
Nhớ ngoan học hăng say.

Bảng đen và phấn trắng
Lời cô giảng thiết tha
Bé hứa cùng chăm chỉ
Để vui lòng mẹ cha.

Cơn bão đi qua. Tranh: Đình Truyền

Thương bố mẹ

Mấy hôm nay bão lũ
Nước tràn ngập khắp nơi
Mây xám xịt bầu trời
Mưa dầm dề chẳng ngớt.

Cây gãy cành, mái dột
Gà con suýt lạc đàn
Một mình mẹ lo toan
Xếp kê đồ vội vã.

Bố còn ở xa quá
Vì nhiệm vụ trên giao
Là giúp đỡ đồng bào
Khắc phục mau cơn lũ.

Mấy đêm ròng chưa ngủ
Giữa đá sụt đất bồi
Thương bố mẹ lắm thôi
Bé mong đừng mưa bão.