Vào một ngày của tháng Năm (19/5), năm 1890, ở một ngôi làng nhỏ trên quê hương xứ Nghệ, có một người mẹ đã lặng lẽ trải qua cơn đau sinh thành để dâng tặng cho quê hương, đất nước một “người con quang vinh” – “người anh hùng Hồ Chí Minh” (Người Mẹ Làng Sen, nhạc sỹ Lê Hàm).
Cũng một ngày tháng Năm (7/5), năm 1954, một đất nước nhỏ bé, từng là thuộc địa ở châu Á đã làm nên một chiến thắng oanh liệt “chấn động địa cầu” khi đánh bại đội quân hiện đại và tối tân của một cường quốc châu Âu, được hỗ trợ bởi đồng minh là Mỹ trong một chiến dịch quân sự lớn. “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn” (Hồ Chí Minh).
Tháng Năm, có rất nhiều sự kiện đáng nhớ đối với người dân nước Việt. Năm nay, tháng Năm càng trở nên có ý nghĩa khi chúng ta vừa trải qua một kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp rất “đặc biệt”. Nói “đặc biệt” bởi người dân đi bầu trong diễn biến căng thẳng của dịch bệnh diễn ra trên thế giới và ở nhiều miền quê của đất nước; ở hầu hết các địa phương, ứng viên tiếp xúc với cử tri không qua “kênh” trực tiếp mà bằng các “kênh” khác, mà nhiều nhất phải kể đến là… trên mạng xã hội. Có thể nói con số người dân đi thực hiện quyền, nghĩa vụ cử tri, con số của tín nhiệm đối với đại biểu ứng cử… đã nói lên rất nhiều điều về niềm tin và hy vọng. Hai chữ “dân chủ” trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Mời bạn đọc cùng đồng hành với Tạp chí Sông Lam trong những ngày tháng Năm ăm ắp những sự kiện đặc biệt và đáng nhớ này.
Thời luận
Nguyễn Khắc An (thực hiện): Bầu cử và quyền bày tỏ trên không gian mạng
Nhân vật và đối thoại
Nhà văn Hồ Ngọc Quang trò chuyện cùng nhà thơ Hồ Phi Phục: Dân chủ – Dân vận và những hy vọng mới
Tiếng nói văn nghệ sĩ
Đạo diễn Mai An Nguyễn Anh Tuấn: Nghĩ về sống chậm giữa ngày đại dịch
Ký
Trang Tuệ: Rừng và người Piêng Coọc
Nguyễn Ngọc Lợi: Ngã ba Tuần
Truyện ngắn
Tống Phước Bảo: Ráng chiều cù lao
Cao Khoa: Chiếc lược ngày xưa
Thơ, nhạc
THẠCH QUỲ: Tháng Năm • TÚ TÂM: Vui gần, buồn xa • NGUYỄN HÙNG VỸ: Sông Hiếu và em • TRẦN HỒNG CHÂU: Khoảng cách • TÙNG BÁCH: Khát • HÀ MINH ĐỨC: Chân trời • LAM HÀ: Tháng Ba • HOÀNG CẨM THẠCH: Làm gì còn có kiếp sau • HOÀNG VŨ THUẬT: Thơ là gì • HỒ ĐÌNH XÍCH: Chiều Nghi Xuân • PHAN THÚC ĐỊNH: Biết mình • LÊ VĂN THUYẾT: Tôi và em • NGUYỄN ĐỨC HẠNH: Ngẫm sông • NGỌC HÀ LÊ: Ký ức • NGÔ ĐỨC HÀNH: Đá • KHÁNH CHI: Khi cả thế giới đều che miệng • NGUYỄN HOA: Tình xanh • PHAN THỊ THANH NHÀN: Mẹ Việt Nam • VŨ TUYẾT NHUNG: Đọc câu thơ cũ của mình • NGUYỄN LÊ: Thương nhớ thời gian • PHẠM MINH TÂM: Điều em chưa nói • PHẠM QUANG TRUNG: Khoảng trống • TRẦN HỮU VINH: Sông • HỒ KHẢI HOÀN: Dòng sông thi ca • VĂN CÔNG HÙNG: Tiếng tuyết • LÊ HỒNG KỲ – ĐOÀN BÁ: Tự hào chiến sỹ miền Trung • LÊ ANH HÀ: Thiếu nhi Nghệ An: 80 mùa hoa Đội ta – sẵn sàng.
Tản văn
Chung Tiến Lực: Mùa Hè, mùa chim làm tổ
Nguyễn Thị Hà: Hương dứa
Những góc nhìn văn hóa
Hoàng Minh Đạo: Lễ hội đền Cuông với sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Nghệ An
Đất Nghệ – Người Nghệ
Nguyễn Minh Ngọc: Về một nàng dâu Nghệ
Các em viết – Viết cho các em
Nguyễn Trọng Tuất: Gửi bố ở Trường Sa; Nguyên Hào: Bé và bóng đêm; Bùi Minh Huế: Mưa bóng mây.
Nghiên cứu phê bình
Đinh Trí Dũng: Nghệ thuật và tuyên truyền trong các sáng tác của Nguyễn Ái Quốc thời kỳ hoạt động ở Pháp.
Ký ức, tư liệu
Lê Phương Liên: “Búp sen xanh” và chuyến về quê Bác
Góc hài
Vũ Ba Lan: Hạnh phúc thời Covid
Văn học nước ngoài
La Vinh: Mùa Hạ năm mười sáu tuổi
MỸ THUẬT: BÁ SIẾU, HOÀNG HẢI THỌ, HỮU TUẤN, HỒ THIẾT TRINH,TRỌNG HIỆP, PHAN NGỌC, NGUYỄN VĂN CƯỜNG, TẠ TÂM, ĐÌNH TRUYỀN.
ẢNH: THANH YÊN, TRANG TUỆ, NGÔ KIÊN, HỒ CHIẾN, HẢI VƯƠNG, NHẬT THANH, VÓ KHÁNH, TRUNG HÀ, PHAN TẤT LÀNH, NGUYỄN ĐẠO, PV.
BÌA 1: PHẠM MẠNH HÙNG: Sen ở làng Sen; BÌA 2: TRẦN MINH CHÂU; BÌA 3: QUỐC ĐÀN, QUANG DŨNG, HOÀNG TUẤN, HỒ HẢI ĐĂNG, CHU TRỌNG TUẤN; BÌA 4: LÊ THẮNG, THANH YÊN, PHAN TẤT LÀNH, NHẬT THANH, HỒ CHIẾN.
Trân trọng!