Sáng ngày 06/3/2024, tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Câu lạc bộ Nữ văn nghệ sĩ Nghệ An đã tổ chức buổi giao lưu thơ, nhạc chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ  (08/3/1910 – 8/3/2024).

Ca khúc”Yêu anh bộ đồi biên phòng” do tốp ca CLB Biên cương xanh biểu diễn chào mừng.

Dự buổi giao lưu có PGS,TS Đinh Trí Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhà thơ Phạm Thùy Vinh – Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam và các Ủy viên BCH Hội cùng đông đảo văn nghệ sĩ.

Nhà thơ Vân Anh – Chủ nhiệm CLB phát biểu.

Phát biểu khai mạc, nhà thơ Vân Anh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhấn mạnh: hơn 20 năm nay, nữ văn nghệ sĩ Nghệ An đã tập hợp, sinh hoạt trong Câu lạc bộ Nữ văn nghệ sĩ Nghệ An, được lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà qua các nhiệm kỳ quan tâm, động viên, tạo điều kiện để chị em văn nghệ sĩ lao động sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà nói riêng, của đất nước nói chung.

Lạnh đạo Hội tặng hoa chúc mừng nữ văn nghệ sĩ.
PGS.TS Đinh Trí Dũng phát biểu chúc mừng.

Phát biểu chúc mừng, PGS, TS Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng. Ông cũng đánh giá cao những đóng góp của chị em văn nghệ sĩ đối với văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Năm 2023, rất nhiều nữ văn nghệ sĩ Nghệ An đã giành được những giải thưởng cao quý về văn học nghệ thuật nhờ tài năng và sự nỗ lực vượt bậc. Thay mặt lãnh đạo Hội, PGS, TS Đinh Trí Dũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể nữ văn nghệ sĩ Nghệ An nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

 

Nghệ sĩ Minh Thống và Thu Hoà biểu diễn.
Nhà thơ Cẩm Thạch đọc thơ.
Nhạc sĩ Quang Vượng thể hiện ca khúc do ông sáng tác.
Lãnh đạo Hội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ văn nghệ sĩ.
Toàn cảnh buổi giao lưu.

Bằng lời thơ, tiếng hát và những bó hoa tươi thắm, các văn nghệ sĩ đã bày tỏ tình cảm chân thành, yêu thương và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung, những cống hiến to lớn của các nữ văn nghệ sĩ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An nói riêng.

Nội dung: Hữu Vinh. Ảnh: Võ Khánh