Với những cán bộ Công an Nhân dân Việt Nam nói chung và Công an Nghệ An nói riêng, sau những bộn bề công việc, họ lại không quên viết lên những vần thơ, nốt nhạc mong muốn thể hiện tình yêu cuộc sống; những trăn trở, suy tư về cuộc đời, công việc. Dễ nhận thấy, đặc điểm chung là thơ, nhạc của lực lượng giữ gìn an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống của nhân dân đều có tính tư tưởng cao, thể hiện rõ khát vọng cao đẹp, lẽ sống của người chiến sỹ công an sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì đất nước… Trong những sáng tác đó, có tác phẩm đã được chọn lựa phát sóng trên Đài truyền hình quốc gia VTV1, VTVT3, ANTV; có tác phẩm đạt giải cao tại các cuộc thi, hội diễn, được đông đảo công chúng, độc giả đón nhận, mong chờ… Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2021), Tạp chí Sông Lam xin trân trọng gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của các cán bộ Công an Nghệ An như một lời tri ân tới lực lượng đã quên mình bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân!

 

HỒ XUÂN TỨ

Lời đảo gọi

Lạc Long Quân đưa con về biển
Mẹ Âu Cơ một nửa lên rừng
Lời hẹn ước không thể nào chia cắt,
Để non sông một dải Rồng Tiên.
Lời cha dặn thấm vào từng ngọn núi
Tiếng mẹ ru vọng ngàn đảo xa
Từng tấc đất đến từng tấc biển,
Qua bão giông vạn thuở kiêu hùng.
Biển quê hương, đảo yêu thương
Nghe tiếng sóng con tim hòa nhịp đập
Anh chiến sỹ giữ biển trời đất Mẹ
Vì Tổ quốc quên mình xứng con Lạc cháu Tiên.
Câu dân ca nối hai đầu nỗi nhớ
Phía mẹ đất liền, phía con biển mênh mông
Đêm gió về lại nhớ các anh
Thổn thức bâng khuâng, lời đảo gọi trong ta.

Nỗi nhớ tháng Bảy

Mẹ ơi con nhớ ngày xưa!
Tháng Bảy về, mẹ bảo mùa giáp hạt
Tuổi thơ vũ vần theo câu thơ lục bát
Cái đói giỡn đùa, xào xạc bờ tre.

Tháng Bảy, quê nghèo cạn kiệt cả tiếng ve
Nhành phượng xác xơ đã vắng màu hoa đỏ
Lũ trẻ vô tư lưng trần lối ngõ
Để nắng ngập tràn chang chang cả miền quê.

Giận quê nghèo bầy chim ngói bay đi
Để lại mênh mông khoảng trời trống vắng
Bụng đói lả, đêm không tròn giấc
Mơ thấy mình chờ bà luộc nồi khoai.

Tháng Bảy xưa, giữa hoang hoải ngày dài
Mẹ tảo tần tát mồ hôi qua trán
Nón lá bạc màu nào vơi nắng hạn
Cong đòn triêng mẹ gánh cả yêu thương.

Tháng Bảy lại về, nắng cứ vấn vương
Níu lòng ta trở về quá khứ
Ôi cái nắng kín dăng nỗi nhớ
Thương mẹ, thương mình một thuở hàn vi!

Công an Tương Dương cấy lúa vụ mùa và giúp người dân vùng phong tỏa chăm sóc gia súc gia cầm. Ảnh: Bình Minh

 

LÊ VĂN THÁI

Sen

Sinh trong trời đất cũng cỏ cây
Trên trời dưới nước ngắm mây bay
Giỡn cùng sương sớm, chiều gió muộn
Vươn từ bùn đất, vậy mà hay.

Thân thẳng như là người quân tử
Gai vừa đủ nhọn chẳng đau tay
Lá to như thể ô quan vậy
Rễ thì mang củ ngọt ngào thay.

Bông thì muốt trắng, bông hồng phớt
Thơm dịu dàng hương, ai nỡ quên
Trong đầm ai đẹp hơn em nữa
Hoa nào kỳ diệu được như sen?

Ngày thường

Tôi đang sống những ngày tháng Tám
Nắng thu vàng như màu áo yêu thương
Trong gian nan giữa những ngày thường
Mà ấm lạ tấm lòng bè bạn.

Nhận những lẵng hoa xa gần rực rỡ
Lời chúc nào cũng trĩu nặng niềm tin
Tôi bỗng hiểu mấy chục năm chói lọi
Đã khắc ghi niềm kiêu hãnh oai hùng.

Xin trả lại cho đời một ý chí kiên trung
Xin dâng cả tấm lòng vì nghĩa lớn
Cho dân được bình yên
Công lý được thực thi.

Xin cảm ơn bè bạn gần xa
Cảm tạ cuộc đời
Cảm ơn mùa Thu tháng Tám
Cứ xanh tươi thăm thẳm mãi trong đời…

Ảnh: Võ Khánh

 

DƯƠNG ĐÌNH VĂN

Nỗi niềm
 (Viết trong chuyến đi Trường Sa 4/2018)

Duyên đời cho ta gặp được nhau
Theo thời gian nối dài thêm kỷ niệm
Khi xa em nhớ phút giây chiêm nghiệm
Chợt nhận ra rằng ta mắc nợ nhau.

Đôi mắt em như ánh nắng chiều đông
Khi xa nhau anh không còn thấy lạnh
Dỗi hờn vu vơ buồn vui đọng lại
Để trong anh nỗi nhớ vô bờ.

Tâm hồn em là cả một trời thu
Luôn bên anh dịu dàng lặng lẽ
Trăng Biển Đông sáng ngời đến thế
Nỗi nhớ niềm thương xao xuyến trào dâng.

Môi em cười như hoa giữa mùa Xuân
Chim én liệng mang tin vui ngày hội
Biết bao điều mà em chưa kịp nói
Anh hiểu rồi em chẳng chịu nghe.

Trái tim em là ngọn gió đêm hè
Ùa vào lòng anh đam mê thổn thức
Hương dịu mát làm tim anh rạo rực
Say đắm lòng người như khúc tình ca.

Chuyện đôi ta như một bài thơ
Kết niềm vui nối bốn mùa thương nhớ
Bao duyên nợ anh và em gìn giữ
Báu vật cuộc đời đâu dễ phôi pha.

Những bữa ăn “siêu nhanh” của cán bộ, chiến sỹ công an thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Bình Minh