Một tháng trôi, để chúng tôi lại được gặp bạn đọc trên trang tạp chí này. Người ta vẫn thường nói “đến hẹn lại lên” (cũng là tên của một bộ phim Việt Nam rất đặc sắc) về sự lặp lại của điều gì, việc gì đó trong cuộc sống vô vàn biến cố, sôi động. Nhưng tất cả, chẳng phải ư, cũng chỉ là sự lặp lại của số đếm, của hình thức hay nói cách khác là một cái vỏ bên ngoài.

Bìa 1 tạp chí Sông Lam số 24.

Cũng là con người ấy, sự vật ấy, hiện tượng ấy, nhưng chỉ một tích tắc sau, chúng có thể đã mang một sự thay đổi mới. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, cũng là vì thế!

Và chúng tôi, gặp bạn đọc trên những trang viết này, cũng mong mỏi luôn đem đến những gì mới mẻ cho một tháng Sáu trong vô vàn những tháng Sáu đã và sẽ đến với chúng ta. Dù ngoài kia, không gian, vẫn là hoa phượng đỏ, vẫn là những cơn nóng hầm hập của gió Lào, vẫn là tiếng sấm ì ầm của những cơn mưa rào mùa hạ… Thiên nhiên luôn tươi mới trong chính những hình hài tưởng chừng cũ kỹ.

Trong số tạp chí định kỳ này, chúng tôi cũng muốn nhắc lại về ngày của những người làm báo cách mạng (21/6), đặc biệt hơn, chúng tôi dành số tạp chí này để nhắc nhớ một sự kiện thiêng liêng của Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An vào những ngày tháng Sáu năm 1967 (từ 21 đến 24/6), tại rừng Lim Lăng Thành, Yên Thành, những người làm văn nghệ tỉnh nhà đã có tổ chức sinh hoạt quy củ đầu tiên: Chi hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An.

Thế hệ những người làm văn nghệ hôm nay luôn biết ơn những ngày tháng cũ, biết làm mới mình từ những hình hài đã được dựng xây, trao tặng.

Chúng tôi mong bạn đọc hãy chia sẻ những nỗi niềm tháng Sáu này cùng với chúng tôi!

    Sông Lam trân trọng giới thiệu những tác giả – tác phẩm có mặt trên ấn phẩm số 23:

THỜI LUẬN: TRANG ĐOAN – Hành trình vì tự do, tiến bộ và sự thật.

NHÂN VẬT VÀ ĐỐI THOẠI: TỐNG PHƯỚC BẢO – Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10: khi nhà văn trẻ cất tiếng nói thời đại.

SUY NGẪM – Ý KIẾN: ĐĂNG TIÊU – Nghệ thuật và PR.

: HỮU VINH – Rừng Lim, vẫn xanh từ năm ấy • ĐÀM QUỲNH NGỌC – 55 năm một lần ngoái lại • TRANG TUỆ – Chuyện những dòng họ khai hoang mở cõi ở thị xã biển.

TRUYỆN NGẮN: NGUYỄN TOÀN THẮNG – Công chúa Chiêu Chinh • TRẦN HUY QUANG – Căn lều hoàng hôn • MINH THÀNH – Gương cầu lồi.

THƠ – NHẠC: BÙI SỸ HOA –  Giọt thầm; Ghế nắng • TÙNG BÁCH – Tìm lại ngày xưa; Mưa phía Thuận Thành • LÊ THÀNH NGHỊ – Thiên thu  • MAI NAM THẮNG – Rau tập tàng; Nguyên mẫu • ĐỖ ANH VŨ – Đốt; Sương hoa • TRẦN QUANG QUÝ – Cây bàng phố cổ; Va • LƯƠNG KHẮC THANH – Bước chiều • BÙI QUỲNH HOA – Viết trên ghềnh đá • ĐINH HẠ – Khóc tre • DƯƠNG TIẾN NGỌC –  Giọt nắng cuối chiều • ĐINH TIẾN HẢI – Đốt lửa bên sông • LÊ PHƯƠNG LIÊN – Lạc mùa • NGUYỄN THANH VÂN – Người nông dân và nhà thơ; Đò ngang • TRẦN ĐỨC LẬP – Ngược màu mắt em • PHƯƠNG ĐẶNG – Sao phải lãng phí một giấc ngủ; Ở bên trong • TRIỆU HUỆ QUÂN –  Hương trời • VÕ NGỌC SƠN – Bàn tiệc thời @ • TIẾN HÙNG – THU HÀ – Cơn say • HỒ MẬU THANH – PHAN ĐĂNG HẢI: Hương bồ kết.

TẢN VĂN: ĐINH NAM NGHỊ – Muồm muỗm, cào cào.

ĐẤT NGHỆ – NGƯỜI NGHỆ: HỒ PHI PHỤC – Bác Nguyễn Xiển.

CÁC EM VIẾT – VIẾT CHO CÁC EM: NGUYỄN TRẦN THÙY DƯƠNG – Tháng Tư • NGUYỄN KIM NGỌC – Chiều Cửa Hội • TRƯƠNG KIM LÊ – Ngoại em • LƯƠNG NGUYỄN TÚ LINH – Bán hạnh phúc

KÝ SỰ NHÂN VẬT: CAO KHOA – Tình quê tha thiết trong trái tim.

ĐỌC VÀ NGẪM: PHƯƠNG VIỆT – Con khiếu bạc má

NGHIÊN CỨU PHÊ BÌNH: HOÀNG THỤY ANH – “Sân khấu” văn học nghệ thuật • ĐẶNG HUY GIANG – Con mắt của trái tim.

SỔ TAY NGHỀ VĂN: HỒ ANH THÁI – Chỉ có hai người được gọi là đẻ; Chữ nghĩa thời thượng trớ trêu.

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI: LOUISE COLEY – Con gái của phù thủy.

MỸ THUẬT: TẠ TÂM, HỒ THIẾT TRINH, TRẦN MINH CHÂU, HOÀNG HẢI THỌ, TRÀ GIANG, BÁ SIẾU, ĐÌNH TRUYỀN, TRỌNG HIỆP, QUỲNH LÂM, TRƯỜNG HƯNG, NGUYỄN THẢO CHI.

ẢNH: XUÂN NHƯỜNG, XUÂN LỘC, CẢNH YÊN, THANH YÊN, NHẬT THANH, CHU TRỌNG TUẤN, QUỐC ĐÀN, DUY SƠN, TRẦN DUY NGOÃN, THANH HẢI, HỮU VINH, BÙI HÀO.

Bìa 1: NGUYỄN VĂN CƯỜNG – Ngày mùa • Bìa 2: ĐẬU QUANG TOÀN, TRỌNG HIỆP, HỒ THIẾT TRINH, ĐÌNH TRUYỀN, HỒ HUY HÙNG, BÁ SIẾU • Bìa 3: PHAN TẤT LÀNH, NGUYỄN HỮU TẤN, KHÁNH VÕ, QUỐC ĐÀN, HỒ CHIẾN • Bìa 4: CHU TRỌNG TUẤN, HỒ CHIẾN, DUY SƠN, NGUYỄN ĐẠO, VÕ KHÁNH.

Các tác giả sẽ nhận tạp chí qua đường bưu điện. Hội viên ở các huyện, Bộ phận Trị sự sẽ gửi đến các Chi hội trưởng. Hội viên ở thành phố Vinh mời đến nhận tại trụ sở Tạp chí Sông Lam, số 6 Đào Tấn, Tp Vinh.

Bạn đọc có nhu cầu đặt mua tạp chí Sông Lam qua đường bưu điện, vui lòng đặt theo mã: B 18.2.

Mọi chi tiết nhận, mua tạp chí xin liên hệ chị Hồng Nga (đt: 02383.599698), chị Kiều Nga (0986.103528).

Trân trọng!