Dương Hồng Từ và lời chân tình tri ân quê hương

Nhạc sĩ Dương Hồng Từ cứ trăn trở mãi, bởi chưa bày tỏ được lời cảm ơn chân tình tới quê hương, đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An; tới đồng đội, đồng nghiệp. Bởi chính tình yêu, sự động viên tiếp sức quý báu này đã giúp ông đi trọn đam mê, trọn tình yêu mà ông tự nguyện dâng hiến cho kho tàng di sản văn hoá các dân tộc thiểu số Nghệ An.

Và hôm nay, một ngày đẹp trời đầu năm mới, ngày 7/1/2024, ông đã tổ chức được một buổi giao lưu gặp mặt. Không khí thân tình, ấm áp với sự có mặt của đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Nghệ An, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Nghệ An, Nhà xuất bản Nghệ An, Hội cán bộ hưu trí ngành văn hoá thể thao; gia tộc họ Dương, gia đình, đồng đội và bè bạn, thực sự cho ông ấm lòng.

BBT