Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu bài thơ vui của tác giả Vũ Ba Lan. Bài thơ đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác “Thơ vui chống dịch Covid – 19” do trang điện tử “Cuộc sống an toàn” do Tạp chí Lao động và Công đoàn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Từ ngày tôi dọa chia li
Hoan hô ông xã không đi ra ngoài
Không bia rượu, không bạc bài
Ở nhà giúp vợ, trổ tài nấu ăn…
Khen ông ngày một siêng năng
Đêm về tôi “thưởng” cho nằm kề bên …
Con trai tiến bộ hẳn lên
Ở nhà giúp mẹ, không phiền đến ai
Cách li luôn những thói đời
Ăn chơi lêu lổng, coi trời bằng vung…
Con gái thay đổi đáng mừng
Không còn chơi nhởi lung tung ở ngoài
Không đi bụi, không đua đòi
Ở nhà giúp mẹ “on lai” bán hàng…
Bố con ngày một giỏi dang
Cách ly để những ngày vàng bên nhau…
Cách li, không cách lòng đâu
Mọi nhà gương mẫu cùng nhau chấp hành!

Vũ Ba Lan