LTS: Nữ nhà thơ Cẩm Thạch là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, có nhiều sáng tác về lực lượng biên phòng. Nhà thơ đã vinh dự vừa được Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì an ninh biên giới quốc gia. Mới đây, bài thơ “Tự hào cha – người chiến sĩ biên phòng” của nữ nhà thơ đã được phổ nhạc và đạt giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc về 60 năm Biên phòng Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2024), 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2024), Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu tới bạn đọc bài thơ này.

Nhà thơ Cẩm Thạch dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Nhôn Mai, Tương Dương và nhận kỷ niệm chương Vì an ninh biên giới quốc gia

Tự hào cha – người chiến sĩ Biên phòng

Mẹ đừng buồn cha không về kịp
Chắc đêm nay cha phải ngủ rừng
Dốc đèo trơn mưa núi rưng rưng
Đêm chạy lũ bữa cơm còn đói.

Rừng hoang vu dấu chân mòn lối
Con thầm nghe khẩu lệnh trong tim
Những bước đi tuần tra biên giới
Thương dân nghèo giấc ngủ chưa yên.

Những đêm trắng thức cùng đồng đội
Gió hoang vu sương trắng mênh mông
Giữ đường biên thiêng liêng cột mốc
Tự hào cha – người chiến sĩ biên phòng.

Nhớ về xuôi lòng cha thao thức
Nhớ biên cương mẹ nhé đừng buồn
Ở nơi ấy tuần tra canh gác
Đêm ngủ rừng vời vợi yêu thương…

Cẩm Thạch