Những ngày đầu năm 2024, đoàn công tác gần 100 nhà báo, phóng viên công tác tại các cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước đã được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức ra thăm, chúc Tết, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà. Xuất phát từ quân cảng Cam Ranh, những con tàu của Hải quân Việt Nam rẽ sóng ra khơi mang theo hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đong đầy tình cảm yêu thương từ đất liền và đã được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân nơi đảo xa. Phóng viên Tạp chí Sông Lam đã ghi lại những khoảnh khắc trong hải trình đặc biệt này khi đoàn đến với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hàng hóa được đóng gói kỹ càng, cẩn thận trước khi xuống tàu

 

Những chú lợn cũng được chăm sóc hêt sức cẩn thận khi mang ra Trường Sa
Bao ngậm ngùi, bịn rin khi chia tay người thân ra đảo tiền tiêu làm nhiệm vụ.
Những chàng lính trẻ tạm biệt đất liền trước khi ra đảo thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng
Và những bước chân đã sẵn sàng cho hành trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương
Trước khi đoàn rời cảng, một nghi lễ chia tay đã trang trọng diễn ra trong bao cảm xúc sẻ chia giữa người đi và người ở lại
Và chiến sĩ trên tàu 571 vẫn nghiêm trang đứng gác trước khi rời quân cảng Cam Ranh
Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân do Thượng tá Nguyễn Văn Thọ – Phó lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 146 làm Trưởng đoàn làm Lễ dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại vùng biển Gạc Ma
Những bông hoa và chim hạc giấy đã được thả xuống biển mang theo niềm tưởng nhớ của những người con đất Việt tới các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc
Tấm gương hy sinh của các anh đã trở thành biểu tượng sáng ngời phẩm chất và ý chí kiên cường của người chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam.
Sau 48 giờ, sau bao hồi hộp chờ đợi và cả những cơn say sóng bởi sóng gió dữ dội từ đại dương đoàn đã cập đảo Song Tử Tây thuộc phía bắc quần đảo Trường Sa để trao gửi những tình cảm yêu thương của đất liền tới đảo.

Hoàng Nguyên