Theo góc máy của các nhà nhiếp ảnh, ta tìm đến với muôn màu khoảnh khắc của một ngày lao động đang diễn ra xung quanh ta. Là nỗi lo âu; là sự chia sẻ, giúp đỡ của người chiến sĩ vùng biên với đồng bào; là khuôn mặt mẹ già sáng lên qua ánh nắng xiên khe tường, là ngọn lửa bếp hồng; là những trò chơi và khuôn mặt hồn nhiên của con trẻ ở mọi vùng quê… Bằng tình yêu người, yêu đời, các nhiếp ảnh gia đã trao tặng chúng ta những khuôn hình đẹp, giàu tính nhân văn, cho ta những cảm xúc ngọt ngào, yêu thương và thư giãn sau một ngày lo toan, vất vả làm việc.
Xin giới thiệu tới bạn đọc chùm ảnh “muôn nhịp đời thường” do các tay máy ảnh Nghệ An thực hiên đã được đăng tải trên Sông Lam bản in.

Nặng gánh lo toan. Ảnh: Hồ Chiến
Bên bếp lửa. Ảnh: Phan Tất Lành
Người lính quân hàm xanh, Ảnh Nhật Thanh
Bên mái samu. Ảnh: Quốc Đàn
Cùng đua. Ảnh: Quốc Khánh

Trưa công viên bình yên. Ảnh: Thành Vinh