LTS: Ông đã đi xa, rất xa rồi, nhưng trong tâm khảm bạn văn, ông vẫn đang đó, đang đi “thăm lúa”, đi lội đồng, đi “thẳng làng, thẳng xóm”. Vẫn là nhà thơ – ông nông dân chân chất, mộc mạc như bông lúa, củ khoai quê Nghệ, ông lại tiếp tục đi vào thơ của văn nghệ sỹ các thế hệ với những tình cảm thương quý, và cả với những trăn trở về hôm nay “cánh đồng quê còn ngổn ngang”.

Kỷ niệm 100 năm năm sinh nhà thơ Trần Hữu Thung (1923-2023), Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ của các nhà thơ bày tỏ cảm xúc về ông, về nhà thơ “Thăm lúa” Trần Hữu Thung.

Ngọc Cương*

NHỚ NHÀ THƠ TRẦN HỮU THUNG

Tôi đã ngồi phía cuối giường nhà thơ
Nơi ông nằm ngửa nhìn trần
Nằm nghiêng nhìn lá
Bàn tay khẳng khiu nồng ấm bạn bè.

 

Tôi đã ngồi phía cuối giường nhà thơ
Đầu giường ông – giá sách
Cạnh gối ông nằm – cuốn sổ tay
Những câu thơ ông lấy ra từ sới vật
Những câu thơ ông lấy lên từ đất
“Thẳng làng, thẳng xóm” đồng chiêm.
Lèn Hai Vai mùa trăng lên
Cây sanh trăm năm nghiêng nghiêng bờ vực
Như bóng ông trên tường trước ngọn đèn thức
Nghe trong đêm tiếng chiền chiện ban ngày.

 

Đất vẫn nước – trời vẫn mây
Cây sanh vẫn nghiêng bờ vực
Tiếng chiền chiện đêm nay
Lạc với trăng gầy…

*Bài thơ này, cố nhà báo Ngọc Cương (Tạp chí Sông Lam) viết năm 2000,  kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhà thơ Trần Hữu Thung.

Cổng làng Trung Phường, xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu – quê hương nhà thơ Trần Hữu Thung. Ảnh: Kiều Nga

Nguyễn Trường Thọ

ANH ĐI “THĂM LÚA”

Từ Hà Nội anh về Vinh
Thời gian dành hết ân tình cho quê
Bao người ngược trở lại về
Có vì nhiệm vụ bộn bề trên giao.
Đất thấp trời vẫn rất cao
Nông dân vẫn cuốc vẫn cào anh ơi
Cánh đồng với cánh cò khơi
Câu thơ cùng gió đang bơi trên đồng
Nhớ ngày “chống cuốc em trông”
Chim “chiền chiện hót” thinh không xa vời
Hồn thanh thản giữa bầu trời
Thơ anh gửi lại biển đời dở dang
Cánh đồng quê còn ngổn ngang
Nông dân ngày bớt trễ tràng đôi vai
Đường thôn bùn bớt chuỗi nhoài
Ngọc ngà hạt thóc còn dài mồ hôi
Trăm năm chớp lở mắt bồi
Anh đi “thăm lúa”, anh ngồi “trông mây”.

* Những chữ trong thơ của nhà thơ Trần Hữu Thung

Mộ nhà thơ Trần Hữu Thung tại xã Diễn Phúc, huỵện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Kiều Nga

Vân Anh

VỌNG LỜI THI NHÂN

Uyên thâm chi lắm, Người ơi!
Cánh đồng tiếng Việt một đời bón chăm.
Viếng thăm cái chốn ngàn năm
Cỏ gầy ôm ấp… Người nằm lặng im.
Nhạt nhòa bia mộ kiếm tìm
Nhà thơ xứ Nghệ nét chìm thời gian.
Thương thi hữu, thương người thân
Thương người mến đức, yêu văn… thương người!
Còn đây… trăng ló đỉnh đồi
Vần thơ gõ nhịp, hát lời hành quân*
Còn đây… khắc chạm sử vàng
Dáng ai “thăm lúa” đồng làng hậu phương*
Còn đây… tâm nguyện yêu thương
Thi ca rút ruột vấn vương tơ đời.

Chiều xuân Phủ Diễn bồi hồi*
Vọng nghe chiền chiện ru lời thi nhân!

* Nhắc các tứ thơ trong thơ của nhà thơ Trần Hữu Thung