Những người bà, người mẹ tảo tần với mọi công việc thường ngày và là trung tấm kết tụ trong gia đình.

Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong lao động trên khắp dải đất hình chữ S luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Nó toát lên phẩm chất chịu thương, chịu khó, tảo tần, giàu đức hy sinh của những người mẹ, người chị. Chính vẻ đẹp ấy là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhiếp ảnh gia. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc, khắc họa sắc màu cuộc sống của người phụ nữ Việt Nam với sự bình dị, gần gũi, chân thực.

Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu một số bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quốc Đàn về người phụ nữ Việt Nam qua những việc làm, sinh hoạt thường ngày, hy vọng mang đến cho người xem những cảm xúc đẹp trong ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Bất kể tuổi tác, những bà mẹ già vẫn cần mẫn, lặng thầm góp phần vào việc gìn giữ và phát triển các làng nghề,
Đâu đó có những công việc thầm lặng, ẩn phía sau là những vất vả, lo toan nhưng đó là cách mà họ sống và cống hiến cho gia đình, cho xã hội

 

Từ đôi bàn tay khóe léo,, từ những giọt mồ hôi thấm sờn vai áo, họ đã tạo nên những vật dụng thiết yếu cho đời

 

Vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ ở ngoại hình mà nó còn toát lên trong lao động, đó là vẻ đẹp của tâm hồn. Chính họ đã dệt nên những “tấm thảm nhung” êm ái dành tặng cuộc đời!i

Thực hiện: Lê Nhung