Bức ảnh này đã ghi lại một khoảnh khắc thật đẹp, một khoảnh khắc động đến trái tim của những người tham dự hội nghị tổng kết năm 2024 của Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Năm nay đã 81 tuổi, cơn tai biến khiến sức khỏe NSNA Bùi Xuân Lương giảm sút mấy năm nay, từ một người nghệ sĩ xông pha nay ông đã không thể tự đi lại được. Thế nhưng ông đã kịp có mặt tại buổi tổng kết cuối năm của Chi hội trên một chiếc xe lăn. Các đồng nghiệp đã đón ông từ trên xe ô tô xuống xe lăn và đưa vào hội trường bằng tình cảm thân thương, trìu mến và lòng kính trọng đối với một nghệ sĩ lão thành. Bức ảnh còn là biểu tượng của tình yêu, lòng nhiệt huyết không phai mờ theo năm tháng. Ông vẫn luôn hăm hở, hăng hái như thời trai trẻ, chỉ có điều thời gian, sức khỏe đã không cho phép. NSNA Bùi Xuân Lương – nguyên Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Nghệ An đã dành trọn đời mình cho nghệ thuật và cho Chi hội.
Hình ảnh ông trên chiếc xe lăn, giữa vòng tay đồng nghiệp, như lời khẳng định: tình yêu nghề, tình yêu cuộc sống sẽ luôn là nguồn động lực bất tận, vượt lên mọi giới hạn của thời gian và tuổi tác. Và đằng sau bức ảnh, ta còn thấy sự tận tụy, nhẫn nại của vợ ông, người luôn theo ông trong những bước đường phía trước.
Hữu Vinh