Trang thơ các thầy thuốc

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tạp chí Sông Lam xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của 2 hội viên Hội Liên hiệp VHNT tỉnh hiện đang là 2 bác sỹ – cũng là 2 giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP Vinh) và Bệnh viện Đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu).

Không chỉ là những thầy thuốc giỏi, có uy tín, những lãnh đạo năng động, tận tâm, họ còn mang hồn thơ dung dị và không kém phần lãng mạn, hài hước.

**********

Bác sỹ Nguyễn Xuân Dũng (Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông)

MỘT CHÚT NGHỀ Y

Ảnh minh họa: Internet

       Muốn giãi bày chút nghề y
Gặp thời bệnh dịch Cô-vi, ngại ngần.
Nói ra mang tiếng “công thần”
Chỉ e “gió Sở mưa Tần” khó che…

Cái nghề thầm lặng, khắt khe
Phải đâu dễ dãi khen chê giữa đời
Cái nghề hành đạo cứu người
Phải đâu là thứ chợ trời đẩy đưa

Nhủ mình sớt nắng giành mưa
Cố công gắng sức để vừa lòng nhau
sẵn lòng khổ trước sướng sau
Chẳng mong sẽ có kiếp sau bù trì

Nhân ngày truyền thống nghề y
Nói gì một chút… thôi thì vậy thôi.

Cho ngày Valentinne

Sô cô la có đắng
và Hoa Hồng có gai
Nên Tình Yêu trong trắng
và Tình Yêu rộng dài…

Chỉ là ngày lễ Thánh
chắc gì có Tình Yêu?
Sống cuộc đời vặt vãnh,
Trái tim đâu có nhiều …

Hoa ti-gôn. Ảnh: NT

Ta đi tìm Tình Yêu
suốt một đời bạc tóc
Đắng cay và gai góc,
Họa mi hót trong gai.

Tình Yêu đâu dễ dãi
Tình Yêu thật rộng dài
Biển đời muôn lớp sóng
Dễ gì tìm Ngọc Trai.

Sô cô la có đắng
và Hoa Hồng có gai
Vì Tình Yêu mà sống
Thời bây giờ mấy ai.

 

NGUYÊN TIÊU VỀ QUÊ BẠN

Về quê bạn Tết Nguyên Tiêu
Sông Mai gặp buổi nước triều đang lên
Làng xưa dáng cũ còn chen
Thương con hàu đá cũng đen màu sình
Trông quê bạn ngẫm quê mình
Dày ân như đất, nặng tình như sông
Dẫu đi qua những mênh mông
Với quê mình chỉ con còng gió thôi…

   ********

Bác sỹ Đậu Phi Nam (Bệnh viện Đa khoa Minh An)

XUÂN ÔNG TÝ

Chỉ là Nhắt
Nhưng đứng đầu mười hai vị giáp
Thường hay nhấm nháp lộc ngũ quả đầu năm

Thời hiện đại mâm ngũ quả bằng nhựa
Ông buồn ông ra đồng
ông thành ông Cống
Tết nay cầm tinh ông
Liệu ông có còn trở lại

Hoa cải vàng trải dài cuối bãi
Xe hoa ai qua
Bặn lại vệt bụi loang tận cuối chân trời

Thi thoảng đâu đây
Kẻ say tranh Đông Hồ
Khàn giọng rao
Bàn đám cưới ông.

LỜI RU

Ảnh: Quốc Đàn

Chiều chiều cánh nhạn nghiêng chao
Rúc no sữa mẹ lệ trào môi con
Trăng khuya khi khuyết khi tròn
Lời ru của mẹ vẹt mòn duyên trăng.

BBT