* Sáng 7/3/2026, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 năm 2026 tại khu B, Công viên 23/9, phường Bến Thành. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em – Trái đất – Tương lai”, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là hoạt động giao lưu văn hóa tiêu biểu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đồng thời, lễ hội cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.
Lễ hội năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp hai nước, giới thiệu đa dạng sản phẩm, dịch vụ và cơ hội hợp tác. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động giao lưu thương mại, ẩm thực, du lịch được tổ chức cùng các hội thảo như “Xu hướng du lịch Việt Nam – Nhật Bản” và “Phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững và hướng tới tầm nhìn thành phố Olympic”.
Bên cạnh đó, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động văn hóa – giải trí hấp dẫn như sự kiện COS-MIC ASIA in JVF lần đầu được tổ chức, cuộc thi thiết kế áo dài, workshop thiết kế kimono, lễ hội YOSAKOI cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam – Nhật Bản. Các hoạt động thể thao và giao lưu cộng đồng như trượt ván, nhảy breaking, Double Dutch, biểu diễn BMX và đạp xe hữu nghị cũng góp phần tạo không khí sôi động cho sự kiện.
Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam như ca sĩ Đông Nhi, B Ray, Captain Boy và nhóm nhạc Nhật Bản Psychic Fever From Exile Tribe, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đặc sắc, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.
* Ngày 7/3/2026, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia” tại Ký túc xá sinh viên Lào (phường Xuân Hòa). Hoạt động nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập Mặt trận Đoàn kết Liên minh Việt Nam – Lào – Campuchia (11/3/1951 – 11/3/2026) và tưởng niệm 46 năm Ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết trưng bày được tổ chức nhằm ôn lại và tôn vinh truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Đây là di sản lịch sử quý báu được hun đúc qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia.
Với hơn 150 tài liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày tái hiện chặng đường hình thành, phát triển và gắn bó keo sơn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa ba nước. Nội dung cũng nhấn mạnh vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong việc xây dựng, vun đắp và củng cố khối liên minh đoàn kết chiến đấu giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trưng bày có ý nghĩa chính trị – lịch sử sâu sắc, góp phần nhắc lại mốc son đoàn kết của ba dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.
Trưng bày cũng hướng tới giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần đoàn kết quốc tế cho thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra đến hết ngày 31/3/2026 tại Ký túc xá sinh viên Lào, số 122ABC Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa.
* Ngày 7/3/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2026) và ký kết chương trình hợp tác tổ chức Giải thưởng Cánh Diều Vàng giai đoạn 2026 – 2030. Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của điện ảnh nước nhà, đồng thời định hướng cho giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng về đổi mới và hội nhập.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh từ mốc son lịch sử năm 1953, điện ảnh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa. Qua đó, nhiều tác phẩm điện ảnh đã góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, hun đúc lý tưởng cách mạng và lan tỏa các giá trị chân – thiện – mỹ trong đời sống xã hội.
Theo ông Trần Thanh Lâm, suốt 73 năm qua, nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, quay phim, kỹ thuật viên và những người làm công tác điện ảnh đã bám sát thực tiễn đời sống, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, điện ảnh Việt Nam được xác định là lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, góp phần nâng cao vị thế văn hóa quốc gia. Vì vậy, thời gian tới, ngành điện ảnh cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường kết nối với du lịch, truyền thông cùng các ngành kinh tế – văn hóa khác.
Dịp này, Hội Điện ảnh Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp điện ảnh” cho 218 hội viên khu vực phía Nam; khen thưởng 58 hội viên xuất sắc năm 2025 và kết nạp 26 hội viên mới. Trong đó có nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Lý Hùng, Trọng Hải, Quyền Lộc, đạo diễn Lê Thanh Sơn, diễn viên Vân Trang và Phương Nam.
* Ngày 7/3/2026, ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã ký 4 quyết định (ngày 5/3) công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 4 lễ hội và nghề truyền thống của địa phương.

Theo đó, các di sản được ghi danh gồm: Lễ hội cầu mưa của người H’re (tập quán xã hội và tín ngưỡng) tại xã Ba Động; Lễ hội cầu ngư ở Sa Huỳnh (lễ hội truyền thống) tại phường Sa Huỳnh; Nghề dệt của người Gié – Triêng (nghề thủ công truyền thống); và Lễ ăn than (Ca K’chiah) của người Gié – Triêng tại các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô và Dục Nông. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chính quyền các cấp nơi có di sản được công nhận thực hiện quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Theo ông Phan Văn Hoàng, việc được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị và vai trò của di sản trong đời sống, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa. Đây cũng là cơ hội để địa phương gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, tạo việc làm và nguồn thu cho người dân.
Trong đó, Lễ hội cầu mưa của người H’re gắn liền với đời sống nông nghiệp, thể hiện ước nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội cầu ngư ở Sa Huỳnh đã tồn tại hơn 200 năm, thể hiện tín ngưỡng của cư dân biển và truyền thống tri ân tiền nhân. Bên cạnh đó, nghề dệt và Lễ ăn than của người Gié – Triêng phản ánh đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt lao động của cộng đồng, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
PV tổng hợp















