Tin tức VHNT ngày 2/3/2026

* Chiều tối 2/3/2026, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Từ Liêm), hai không gian sắp đặt nghệ thuật “Chiến tranh và hòa bình” và “Vũ điệu Xuân” chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động sáng tạo năm 2026. Chương trình do Bảo tàng Hà Nội phối hợp Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội cùng các nghệ sĩ Thu Trần, Tây Phong, Nguyễn Đức Phương tổ chức.

Không gian sắp đặt được sáng tạo từ những mảnh xác máy bay và vỏ bom mang thông điệp về khát vọng hoà bình. Nguồn ảnh: hanoimoi.vn

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh dù khai thác những chủ đề quen thuộc, hai trưng bày mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong bối cảnh hiện nay. Thông qua mảnh bom, xác máy bay, không gian “Chiến tranh và hòa bình” gợi nhắc ký ức một thời, đồng thời khẳng định giá trị của hòa bình và sự phát triển của Thủ đô sau năm 1972.

Tác phẩm của Thu Trần và Tây Phong đặt các di vật chiến tranh trong cấu trúc thẩm mỹ mới, kết hợp kim loại với lụa, giấy dó, sơn mài, tạo đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Không gian cũng cộng hưởng với phù điêu của họa sĩ Nguyễn Hải về sự kiện bắt sống John McCain tại hồ Trúc Bạch năm 1967, như một biểu tượng khép lại quá khứ, hướng tới hòa giải.

Không gian sắp đặt “Vũ điệu xuân”. Nguồn ảnh: vtv.vn

Trong khi đó, “Vũ điệu Xuân” của Nguyễn Đức Phương mang sắc thái rực rỡ, lấy cảm hứng từ roi tuồng truyền thống, gửi gắm khát vọng về năng lượng mới. Hai không gian, hai ngôn ngữ biểu đạt, cùng góp phần đánh thức di sản bằng tinh thần nghệ thuật đương đại và hướng tới tương lai.

* Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chiều 2/3/2026, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Phụ nữ yêu và vẽ”.

Triển lãm giới thiệu 160 tác phẩm tranh, tượng của 120 tác giả thuộc CLB Nữ nghệ sĩ tạo hình. Các sáng tác trải rộng đề tài từ chân dung, tĩnh vật, phong cảnh đến lễ hội, sinh hoạt vùng cao, biên giới; phản ánh đời sống hiện đại, vẻ đẹp thiên nhiên, tình yêu và khát vọng vươn lên. Với bút pháp cởi mở, tư duy tạo hình hiện đại, các nghệ sĩ khai thác đa dạng chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, gốm, gỗ, đồng…, nhiều tác phẩm cho thấy sự đổi mới trong bố cục và xử lý màu sắc.

CLB có truyền thống từ triển lãm đầu tiên năm 1963 tại phố Hàng Đào; năm 1996 chính thức tái lập và duy trì hoạt động thường niên đến nay. Để có mùa trưng bày quy mô, chất lượng, Ban Chủ nhiệm đã tổ chức trại sáng tác tại làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), đi thực tế Cửa Đạt (Thanh Hóa), tìm hiểu làng sơn mài Hạ Thái (Hà Nội), góp phần làm giàu vốn sống và gắn kết hội viên.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 10/3/2026, hứa hẹn mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về tâm hồn, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ Việt Nam hôm nay.

* Tối 2/3/2026, đông đảo nghệ sĩ, nhạc sĩ đã bày tỏ tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình Tô Lan Phương khi hay tin chồng bà – nhạc sĩ violon Trần Quý Mùi (nghệ danh Trần Mùi) – qua đời. Sự ra đi của ông để lại khoảng lặng buồn trong lòng giới văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thế hệ đồng nghiệp, học trò.

Sáng 2/3/2026, lúc 8 giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Trần Quý Mùi từ trần, hưởng thọ 84 tuổi. Sinh năm 1943 tại Hà Nội, ông theo học violon từ năm 1956 tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), thuộc lớp nghệ sĩ đầu tiên được đào tạo bài bản trong giai đoạn nhiều biến động.

Năm 1967, ông rời giảng đường vào chiến trường Nam Bộ, trở thành thành viên Đoàn Văn nghệ Quân giải phóng. Giữa khói lửa, tiếng đàn của ông vang lên phục vụ bộ đội và nhân dân, trở thành nguồn động viên tinh thần trong những năm tháng gian khó. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục gắn bó với đời sống âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hoạt động báo chí, nhiếp ảnh và được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn với gia đình và đồng nghiệp, để lại nhiều tiếc thương cho người yêu âm nhạc.

PV tổng hợp