* Ngày 15/8/2025, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch (Hà Nội) đã khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Sự kiện do Khu Di tích phối hợp với Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên, Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I và nhiều đơn vị, đối tác tổ chức, hướng tới đồng thời kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa, Ngày truyền thống Công an nhân dân và 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên “Nguyễn Chí Thanh” cho đồng chí Nguyễn Vịnh.

Chuỗi hoạt động gồm 6 sự kiện: triển lãm “Việt Nam – Hồ Chí Minh – Những mốc son lịch sử dân tộc”; trưng bày “Hành trình vì hòa bình”; triển lãm “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; ra mắt sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”, “Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay”; cùng trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường (AR) kết nối lịch sử và hiện đại.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng hùng cường của dân tộc. Các hoạt động lần này vừa tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các thế hệ đi trước, vừa tôn vinh giá trị hòa bình, độc lập, đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc.
Theo BTC, chuỗi hoạt động không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, mà còn mang đến cho công chúng cách tiếp cận mới mẻ, trực quan với lịch sử thông qua ứng dụng công nghệ, mở rộng sức lan tỏa của di sản văn hóa trong thời đại số.
* Chiều 15/8/2025, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Công an nhân dân – 80 năm khắc ghi lời Bác” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an chỉ đạo, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức.

Với hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật gốc quý hiếm, trưng bày giới thiệu tới công chúng tình cảm, sự quan tâm và chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng công an nhân dân, đồng thời khắc họa những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Không gian trưng bày gồm hai phần: “Người là ánh sáng soi đường” tái hiện quá trình hình thành, phát triển của lực lượng, cùng Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành kim chỉ nam hành động; và “Xứng danh Thanh bảo kiếm sắc bén, Lá chắn thép vững chắc” giới thiệu chặng đường 80 năm lập nhiều chiến công, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Trưng bày mở cửa đến hết ngày 15/10/2025, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, đặc biệt trong thế hệ trẻ, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
* Chiều 15/8/2025, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) tổ chức lễ công bố triển lãm trực tuyến “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và ra mắt sách “Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh “Tuyên ngôn Độc lập” 2/9/1945 đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định khát vọng hòa bình, độc lập và tự chủ của dân tộc Việt Nam. Câu nói bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trở thành chân lý xuyên suốt hành trình đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Triển lãm trực tuyến gồm ba phần: “Đêm đen”, “Việt Nam – một dân tộc kiên cường” và “80 năm vang mãi khúc ca khải hoàn”, giới thiệu nhiều tài liệu, hình ảnh quý hiếm, lần đầu công bố, phản ánh chặng đường gần một thế kỷ đấu tranh giành độc lập, cùng những thành tựu xây dựng đất nước trong 80 năm qua.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, cuốn sách “Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay” được giới thiệu tới công chúng. Tác phẩm tái hiện lịch sử hơn một thế kỷ của công trình kiến trúc đặc biệt bên Quảng trường Ba Đình, từ dinh thự của Toàn quyền Đông Dương đến nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là địa điểm tổ chức các nghi lễ ngoại giao trọng đại.
Theo Thứ trưởng Cao Huy, những hoạt động này vừa mang giá trị lịch sử, văn hóa, vừa ứng dụng công nghệ số, góp phần lan tỏa di sản và giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay.
* Sáng 15/8/2025, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu và ra mắt tác phẩm “Những năm tháng khốc liệt” của tác giả Hoàng Phương – bút danh của nhà báo, cựu tù Côn Đảo Trịnh Phi Long.

Phát biểu tại sự kiện, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, đề tài chiến tranh cùng hình tượng người lính và cựu tù chính trị vẫn là nguồn cảm hứng lớn của văn học. Trong đó, “Những năm tháng khốc liệt” là cuốn truyện ký đặc biệt, tái hiện chân thực cuộc sống khắc nghiệt và sự đàn áp tàn bạo tại “địa ngục trần gian” Côn Đảo, đồng thời khắc họa tinh thần kiên cường, bất khuất của những người cộng sản đã biến nỗi đau thành sức mạnh đấu tranh.
Tác phẩm được chắt lọc từ ký ức đau thương nhưng đầy tự hào của tác giả, như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do – những thành quả được đánh đổi bằng máu xương của cha anh.
Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực học tập và sáng tác của tác giả dù đã trải qua nhiều năm lao tù. Bà nhận định cuốn sách góp phần làm phong phú thêm mảng sáng tác về chiến tranh cách mạng, ghi lại những “chiến thắng thầm lặng” nơi lao tù.
Buổi ra mắt diễn ra trong không khí thân tình, xúc động, khi độc giả được gặp gỡ và lắng nghe trực tiếp những câu chuyện từ nhân chứng lịch sử, khơi gợi lòng biết ơn và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
* Chiều 15/8/2025, tại 22 Gallery (22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh), họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên (13 tuổi) đến từ Lạng Sơn đã khai mạc triển lãm cá nhân “Giấc mơ mang tên mình” với 35 tranh acrylic được chọn lọc từ năm 2022 đến nay. Sự kiện do Artonis và 22 Gallery phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 25/8/2025.
Phạm Hải Nguyên, học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn, sớm bộc lộ năng khiếu hội họa từ năm 5 tuổi và theo học họa sĩ Hoàng Văn Điểm từ năm lớp 4. Năm 2025, em đoạt giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6 do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức. Bộ tranh dự thi gồm 12 tác phẩm với các đề tài “Tham vọng”, “Cơn ác mộng”, “Tự do”, “Lao động”… gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa quan sát tỉ mỉ, tư duy sâu sắc và nét hồn nhiên tuổi học trò.
Tại lễ khai mạc, Nguyên chia sẻ triển lãm là cơ hội để kết nối với cộng đồng yêu nghệ thuật và kể những câu chuyện của riêng mình qua tranh. Họa sĩ Hoàng Văn Điểm nhận xét tranh của Nguyên giàu cá tính, phá vỡ quy tắc truyền thống, lấy cảm hứng từ họa sĩ Pablo Picasso và Lê Kinh Tài nhưng biến đổi sáng tạo. Họa sĩ Thành Chương bày tỏ sự bất ngờ trước chiều sâu tư duy trong sáng tác của một cậu bé 13 tuổi, coi đây là tín hiệu đáng mừng cho nghệ thuật trẻ Việt Nam.
“Giấc mơ mang tên mình” là triển lãm cá nhân thứ hai của Nguyên, sau “Góc nhìn đa chiều” tại Hà Nội, được kỳ vọng truyền cảm hứng sáng tạo cho các bạn trẻ trong những ngày cuối kỳ nghỉ hè.
PV tổng hợp















