* Tối 10/1/2026, Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 12 – 2025, do TodayTV và Tạp chí Thế giới điện ảnh phối hợp tổ chức, diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Trong 33 giải thưởng được trao, bộ phim “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất giành thắng lợi áp đảo với 6 cúp vàng, trở thành tâm điểm của mùa giải.

Hai hạng mục quan trọng nhất đều thuộc về Mưa đỏ, gồm Phim điện ảnh xuất sắc nhất (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn) và Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho NSƯT Đặng Thái Huyền. Phim còn đoạt các giải: Sáng tạo xuất sắc nhất (Vũ Việt Hưng), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Phương Nam), Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất (Steven Nguyễn – hơn 9,1 triệu lượt bình chọn) và Cặp đôi được yêu thích nhất (Steven Nguyễn – Lê Hạ Anh).
Ở các hạng mục điện ảnh khác, Thanh Sơn giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với Tử chiến trên không; Việt Hương đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với Chị dâu. Trâm Anh được vinh danh Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Diễm Hằng Lamoon nhận giải Gương mặt triển vọng, còn Đoàn Thiên Ân là Nữ diễn viên được yêu thích nhất.
Lần đầu tiên, Ban tổ chức trao Giải đặc biệt cho phim hoạt hình cho tác phẩm Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của hoạt hình Việt Nam.
Ở mảng truyền hình, phim Trái tim bất hạnh thắng lớn với 5 giải, gồm Phim truyền hình hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất (NSND Trọng Trinh). Các giải cá nhân nổi bật khác thuộc về Trương Minh Quốc Thái, Quốc Huy, Oanh Kiều và Lê Hạ Anh. Hạng mục bình chọn của khán giả ghi nhận sức hút của phim Xét nghiệm, Chiếc vòng ngọc bích và tác phẩm Ấn Độ Vượt thời gian gặp chàng bác sĩ.
Ở Không gian mạng, Tiệm ăn của quỷ giành giải Phim hay nhất; Lê Quốc Nam và Lê Phương đoạt giải diễn xuất. Phim được yêu thích nhất là Cậu Út cậu con Cúc 4. Giải Video âm nhạc hay nhất thuộc về MV Bắc Bling (Hòa Minzy), còn RHYDER thắng giải Video được yêu thích nhất với Tiếc cho em.
Sau 12 mùa, Ngôi Sao Xanh tiếp tục khẳng định vai trò tôn vinh nghệ sĩ và thúc đẩy sáng tạo trong điện ảnh – truyền hình – nội dung số Việt Nam.
* Sáng 11/1/2026, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026, tại Nhà Bát giác Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Tạp chí Kiến trúc tổ chức tọa đàm “Từ lễ hội thường niên đến hệ sinh thái sáng tạo đô thị”.
Tọa đàm nhằm định hình vai trò và làm rõ sứ mệnh của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội trong giai đoạn mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình sự kiện văn hóa thường niên sang kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Đây được xem là bước ngoặt thể hiện nỗ lực của Hà Nội trong việc xây dựng nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, hướng tới một “sân chơi” công bằng, cởi mở, ở đó các chủ thể cùng tham gia và cùng tỏa sáng vì mục tiêu chung.
Chương trình có sự tham gia của nhiều diễn giả đại diện cho các thành tố trong hệ sinh thái sáng tạo đô thị, gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tổ chức, nhà bảo trợ, nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức phát triển xã hội – cộng đồng, chuyên gia nghiên cứu và đại diện các cơ sở đào tạo. Các ý kiến tập trung trao đổi về khái niệm kinh tế sáng tạo, vai trò của hệ sinh thái sáng tạo trong bối cảnh Hà Nội, đồng thời đề xuất những ý tưởng, khuyến nghị để Lễ hội từ năm 2026 trở đi thực sự trở thành nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững.
Phát biểu tại tọa đàm, Phó Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Thủy cho rằng yếu tố cộng đồng là điều kiện then chốt để một lễ hội văn hóa có thể phát triển thành hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Hà Nội đã lựa chọn lộ trình phù hợp khi bám sát các khuyến nghị của UNESCO, trong đó cộng đồng vừa là nguồn lực trung tâm, vừa là đối tượng thụ hưởng.
Chia sẻ tại chương trình, TS. Lư Thị Thanh Lê, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh Lễ hội Thiết kế Sáng tạo không chỉ là không gian trình diễn mà còn là “điểm gặp” giữa giới sáng tạo và cộng đồng, nơi các ý tưởng được trao đổi, thử nghiệm và phản hồi. Những trao đổi tại tọa đàm góp phần hoàn thiện định hướng phát triển của Lễ hội trong giai đoạn mới, qua đó đóng góp thiết thực cho mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo, phát triển bền vững.
* Sáng 11/1/2026, tại Hà Nội, tác phẩm sách ảnh “90 gương mặt thân quen” của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo đã chính thức ra mắt công chúng. Ấn phẩm là một tuyển tập chân dung – ký sự, ghi lại hình ảnh và câu chuyện của 90 nhân vật tiêu biểu trong đời sống báo chí, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam qua nhiều giai đoạn khác nhau.
Theo tác giả, mỗi bức chân dung trong sách không dừng ở việc khắc họa diện mạo bên ngoài, mà hướng tới việc gợi mở chiều sâu nhân cách, ký ức và dấu ấn thời gian của từng con người. Chia sẻ tại buổi ra mắt, ông Ngô Minh Đạo cho biết ông muốn dùng cuốn sách này để nói về những người đồng nghiệp gắn bó, những người bạn quen biết từ lâu và cả những gương mặt trẻ mới gặp, nhưng đều chung niềm đam mê dùng ống kính để lưu giữ những khoảnh khắc của đất nước và con người Việt Nam.

Khác với nhiều bộ ảnh chân dung được dàn dựng công phu hay chú trọng phô diễn kỹ thuật, “90 gương mặt thân quen” được thực hiện theo tinh thần tự nhiên, đời thường. Nhiều bức ảnh được chụp trong không gian quen thuộc như quán cà phê, góc làm việc, hoặc trong những cuộc gặp gỡ thân tình, hạn chế tối đa sự can thiệp của ánh sáng, bối cảnh studio và các góc máy cầu kỳ. Chính sự giản dị này tạo nên cảm giác gần gũi, chân thật, phù hợp với tinh thần mà tác giả muốn gửi gắm.
Không chỉ là một bộ sưu tập hình ảnh, cuốn sách còn lưu giữ chân dung của một thế hệ những người làm báo, làm nghệ thuật đã và đang âm thầm cống hiến cho đời sống tinh thần xã hội. Nhiều nhân vật trong sách là nhân chứng sống của những giai đoạn lịch sử, văn hóa quan trọng của đất nước.
Với góc nhìn nhân văn và điềm đạm, “90 gương mặt thân quen” góp phần kết nối các thế hệ nghệ sĩ, nhà báo, tạo nên nhịp cầu trao truyền cảm hứng cho những người trẻ tiếp bước trong hành trình sáng tạo.
* Tối 10/1/2026, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), đêm nhạc “Hoài niệm” với các ca khúc của hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phú Quang đã diễn ra trong không gian lắng đọng, giàu cảm xúc. Chương trình đưa khán giả trở về với những giai điệu quen thuộc, nơi hai thế giới âm nhạc tưởng như khác biệt lại gặp nhau ở chữ “tình”.
Không đặt Trịnh Công Sơn và Phú Quang trong sự so sánh, đêm nhạc để âm nhạc của hai ông soi chiếu, bổ sung cho nhau như hai mạch chảy song song trong ký ức người yêu nhạc. Nếu Trịnh Công Sơn để lại những ca khúc mang chiều sâu tự sự, chiêm nghiệm và triết lý, thì Phú Quang gợi nhắc những miền ký ức rất thật, rất đời, gắn với Hà Nội và những rung động tinh tế của con người.

Hồng Nhung, giọng ca gắn bó lâu năm với cả hai nhạc sĩ, đã để lại nhiều khoảnh khắc thăng hoa qua các ca khúc “Về lại phố xưa”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Ru em từng ngón xuân hồng”, “Huyền thoại mẹ”. Trước khi thể hiện “Huyền thoại mẹ”, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ kỷ niệm lần đầu thu âm ca khúc khi còn rất trẻ, chứng kiến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rơi nước mắt vì nhớ mẹ.
Một điểm nhấn giàu cảm xúc khác của chương trình là phần NSND Lê Khanh đọc lại những tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang về mẹ, tiếp nối bằng phần trình diễn ca khúc “Mẹ” của ca sĩ Ngọc Anh. Ngọc Anh cũng dẫn dắt khán giả qua loạt tác phẩm quen thuộc như “Dương cầm lạnh”, “Khúc mùa thu”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Điều giản dị”, với giọng hát chín muồi và giàu nội lực.
Đêm nhạc còn ghi dấu ấn qua các màn song ca như “Mưa hồng” (Quang Hà – Bằng Kiều) hay “Chiều đông Mát-cơ-va” (Ngọc Anh – Hồng Nhung). “Hoài niệm” do Thăng Long Show tổ chức, các ca khúc được phối khí mới bởi nhạc sĩ Vũ Huyền Trung và cộng sự, chương trình do Giáng Hương chỉ đạo nghệ thuật và Ruby Ngọc sản xuất, mang đến một hành trình âm nhạc sâu lắng, thi vị.
PV tổng hợp














