Tác giả Nguyễn Thị Kim Thoa sinh năm 1959,  từng là bộ đội Trường Sơn những năm 1978, 1981. Sau khi rời quân ngũ, chị công tác trong ngành giáo dục, hiện đã nghỉ hưu tại quê nhà (Thị xã Thái Hòa). Viết nhiều thể loại thơ, nhưng có lẽ những bài thơ thiếu nhi của tác giả Nguyễn Thị Kim Thoa đọng lại với những nét hồn nhiên trong trẻo chính là một thế mạnh của chị. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ thiếu nhi của tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên Tạp chí Sông Lam

                                                           *****

Các tập thơ đã xuất bản của tác giả Nguyễn Thị Kim Thoa

Lời đôi dép
  Mình là đôi dép
Gần gũi đôi chân
Chúng mình gắn bó
Kết thành bạn thân

Chân bạn sạch sẽ
Dép tôi xinh xinh
Bạn giữ cẩn thận
Lau rửa mới tinh
Dép tôi và bạn
Luôn luôn đồng hành…

       ***
Bác Đồng Hồ
  Bác Đồng Hồ báo thức
Nhắc em dậy đúng giờ
Làm việc nào việc nấy
Phải cho đúng thời gian

Bác Đồng Hồ cần mẫn
Tích tắc suốt đêm ngày
Không quản gì mệt mỏi
Đều đặn từng vòng quay

Cảm ơn bác Đồng Hồ
Báo cho em giờ giấc
Và luôn luôn khẽ nhắc
Biết chăm ngoan hàng ngày.

                 ***
  Câu hỏi khó
Mẹ ơi con hỏi nhé
Sông bắt đầu từ đâu
Mà có nhiều nước thế
Suối chảy ra từ đâu
Tung thác ghềnh trắng xóa?

Biển vì sao nước mặn
Thủy triều dâng mỗi ngày
Ông mặt trời đổ lửa
Nắng Hè chói gắt gay?

Và bố ơi con hỏi:
Chuyện cổ tích ngày xưa
Có phải là như vậy
Con sóc nói tiếng người
Hạt lúa vàng biết chạy?

Cô Tấm trong quả thị
Sao hóa thành cô Tiên
Ông Bụt có phép lạ
Thánh Gióng vụt lớn lên?

Xoa đầu con, bố bảo
Muôn vàn câu hỏi khó
Con gắng học mỗi ngày
Sẽ biết nhiều, con nhé!
Sẽ hiểu nhiều, con nhé!

         ***
  Ấm tình cò mẹ
Cò con và cò mẹ
Nằm ngủ trong ổ rơm
Hương lúa ngan ngát thơm
Gió lùa qua kẽ lá

Cò con kêu rét quá
Trăn trở giữa đêm khuya
Chẳng ngân ngại nghĩ suy
Cò mẹ giang rộng cánh
Che gió lạnh đầu Đông
Cò con thấy ấm nồng
Ngủ giấc ngon mải miết

Trong mơ cò đâu biết
Mưa rả rích ngoài trời
Hắt vào theo gió rét
Cò mẹ ướt đầm vai…

               ***
  Bé tập tô
Cầm bút chì xanh đỏ
Bé hí hoáy tập tô
Nào tàu hỏa, ô tô
Thứ gì bé cũng thích

Bé ưa màu đỏ nhất
Cờ tổ quốc tung bay
Xanh dương, màu lá cây
Áo chú quân giải phóng
Chú hải quân đêm ngày
Canh trường sa đảo vắng

Bé thích chùm hoa tím
Kèm nụ nhỏ xinh xinh
Vàng tươi là hoa cúc
Tỏa sắc màu lung linh
Vườn hoa ong hút mật
Dâng ngọt thơm cho đời.

Đây màu xanh trứng sáo
Màu hòa bình nhẹ bay
Tay bé cầm bút vẽ
Tô đủ sắc màu tươi
Bố cười khen tranh đẹp
“Họa sỹ bé tuyệt vời”…

          ***
Lời cây lúa
  Tôi là cây lúa
Mảnh dẻ thân hình
Màu sắc tươi xanh
Rì rào trong gió

Trời Đông buốt giá
Thương người nông dân
Quanh năm vất vả
Mưa tuôn nắng Hạ
Thương bác thợ cày
Chăm chỉ đêm ngày
Mến người gieo hạt…

Tôi là cây lúa
Hạt gạo trắng ngần
Nuôi cả toàn dân
Hỡi bạn xa gần
Gửi vào trong gió
Muôn lời tri ân…

BBT