Tháng Năm hàng năm lại đến, người dân Việt vẫn không nguôi nhớ Bác, vị cha già dân tộc kính yêu. Bởi tháng Năm có ngày đẹp nhất: Ngày sinh nhật Người :19/5. Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi đến bạn đọc chùm thơ dâng Bác của nhiều tác giả.

                                             *********

NGUYỄN HOA
Người đã đi như vậy đến nước Nga

Nguyễn Ái Quốc tại hội nghị Quốc Tế Cộng Sản tại Nga, năm 1924. Ảnh: Sưu tầm từ Internet

Trong sự kiểm tra ngặt nghèo ở cửa ra vào
Người đến với tên Lin mới lạ
Người đến bằng con tàu hơi nước xuyên mùa đông giá
từ Pa-ri đến Mát-xcơ-va
Người đến với Lê Nin, với nước Nga
Lê Nin vừa đi vắng
dưới tuyết trời lạnh trắng
Người tên Lin xúc động nước mắt tràn…

Sáng ấy trên diễn đàn
của những người cộng sản
Người phẫn nộ nói lên niềm khổ hạnh
của người nô lệ Việt Nam
giống nỗi khổ của người nghèo trên khắp cả thế gian
giống nỗi khổ của người châu Phi bị đổi bán
người châu Mỹ bị phân biệt sắc màu đen trắng
nỗi khổ của người nghèo trên khắp cả thế gian…

Sáng ấy trên diễn đàn
Người như khối nam châm cực mạnh
Người như có ánh hào quang lấp lánh
của mắt những người lao động tụ về đây…
Lin là ai?
– Người qua cửa ra vào hồi nãy-
có phải Ba phụ bếp trên tàu
Ba rửa ảnh ngõ Công Poanh thuở ấy
Nguyễn Ái Quốc – tên Người – có phải
ký trang đầu Bản án chế độ thực dân?…

Vâng,
là Ba, là Lin… tên Người – Nguyễn Ái Quốc
Người đã đi như vậy đến nước Nga!

                    ***
ĐÀO NAM SƠN
Thăm Pác Bó

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Về thăm Pác Bó cuối đông
Thung trơ gốc rạ, sương lồng đỉnh non
Lối giày in những dấu son
Chông chênh bàn đá vẫn còn y nguyên
Suối trong như mới đánh phèn
Thung thăng cá lội rong mềm quấn vây
Nước nguồn từng vốc mát say
Ngỡ như quên hết tháng ngày ưu tư
Dốc cao bước thực bước mơ
Hang vừa hiện, tưởng Bác Hồ bước ra.

Đâu cần gác tía nguy nga
Trái tim thắp sáng sơn hà từ đây.
Nén nhang cháy đỏ trên tay
Chứng cho con chọn đất này làm quê.

                  ***
TÙNG BÁCH
Bác Hồ
(Vừa đi vừa phơi áo)
Nơi cần đến còn xa
Đường gập ghềnh muôn nỗi
Suối sâu, xăn quần lội
Đèo dốc, xá chi trèo

Thời gian không thể nán
Áo vừa đi vừa khô
Rừng mở muôn mắt lá
Dõi theo bước Già Hồ!

               ***
LĂNG HỒNG QUANG
Lán Nà Nưa
Nơi khởi thuỷ dòng sông
Giục câu thơ ấm rừng Việt Bắc
Thức dân tộc vùng lên “giành độc lập”
“Dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn…” .

Bên lán Nà Nưa con thấu hiểu hơn
Những“Nguyên tiêu”, “Đi thuyền trên sông Đáy…”
Có bóng núi, vầng trăng, có sắc cờ đỏ dậy
Nỗi Người mang “riêng những bàng hoàng”.

Lán Nà Nưa
Như cổ tích thời nay
Ngôi lán nhỏ ngỡ chòi canh nương tạm
Mà ánh đuốc sáng bừng đường cách mạng
Đưa dân Nam đến chân trời xa.
Phạm Văn Hựu
Ở ngôi nhà của Bác
Về thăm nhà Bác, nơi đây
Hàng cau bên mái tranh gầy năm xưa
Võng sờn câu ví đung đưa
Con như vẫn thấy Bác vừa ngả lưng
Tiếng thoi khuya vẫn chưa dừng
Giàn khung cửi dệt xanh từng giấc mơ
Ngọn đèn lay động trang thơ
Ngoài kia đất nước từng giờ…hằng mong!
Quanh nhà vách nứa tre thưng
Vườn hoa khoai tím nở bừng nắng trưa­­­­
Nguyên sơ kỷ vật ngày xưa
Mang hình bóng Bác như vừa đâu đây…

Nguyễn Sinh Cung nghe các thân sĩ yêu nước đàm đạo. Tranh sơn dầu: Tạ Tâm

            ***
CẨM THẠCH
Về quê Bác
Con về quê Bác làng Sen
Đường làng rợp bóng Kim Liên , Nam Đàn
Nắng thơm vương sợi rơm vàng
Hàng tre nghiêng gió khẽ khàng lời ru

Tìm về giếng Cốc năm xưa
Bóng ai gánh nước chiều mưa ướt dầm
Chân trần, áo cộc, quần thâm
Xa quê vời vợi tháng năm tìm về

Bồi hồi râm bụt đỏ hoe
Bạn xưa câu cá bát chè vối trao
Sông Lam sóng vỗ dạt dào
Núi Chung kể chuyện rì rào đồi thông

Ơn Người tằm kén đầy nong
Lúa ngô xanh bãi xanh đồng cò bay
Sen vàng ngan ngát hương say
Lòng thương nhớ Bác nắng gầy tiếng ve…

BBT