Sau những ngày vươn khơi bám biển kịp phục vụ Tết Nguyên đán, những ngày này, tại cảng cá Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) luôn nhộn nhịp. Hàng chục tàu cá công suất lớn hối hả về bến nghỉ Tết với lượng hải sản đầy ắp khoang. Đặc biệt trong chuyến biển cuối năm này, nhiều tàu trúng đậm cá thu với giá trị kinh tế cao.

Tết đã rộn rã đến cùng những con tàu về từ biển!

Từ 2-3 giờ sáng, tiểu thương đã chờ sắn để thu mua những mẻ cá thu tươi ngon từ hàng chục tàu thuyền công suất lớn của các tỉnh Nghệ An, Nam Định, Quảng Trị vừa cập bến. Các khoang tàu đầy ắp cá thu và nhiều loại hải sản giá trị khác.
Tàu vào cảng, anh em thợ thuyền không kịp nghỉ ngơi, mỗi người một tay khẩn trương mở hầm cá, người trên người dưới nhộn nhịp chuyển cá lên bờ; trung bình mỗi con cá thu nặng khoảng 3 kg.
Hàng chục thương lái và cả người dân trong xã nghe tin tàu trúng vụ cá thu đã chờ để chọn mua cá về ăn tết. Cá thu là mặt hàng hải sản có giá trị kinh tế cao, nhất là thị trường Tết sức mua càng cao. Tàu về bao nhiêu cá, thương lái thu mua hết bấy nhiêu.
Những chiếc xe tải đông lạnh chở cá vào ra tấp nập. Với ngư dân, niềm vui đến từ biển khơi những ngày cuối năm luôn là niềm hạnh phúc vô bờ.
Với ngư dân Hoàng Mai năm nay, Tết đã về từ những con tàu đầy ắp cá đang hối hả cập bến cùng những nụ cười viên mãn!

Nội dung: Kiều Nga. Ảnh: Duy Sơn