Sẽ lại lung linh những mùa Trung thu – Em và Sách

Gần 350 đôi mắt, trong veo, rộn ánh cười. Những đôi mắt đêm nay được ngắm trăng, thưởng trăng Trung thu với một niềm vui trọn vẹn, tròn đầy và mới mẻ: đón Trung thu trong niềm hứng thú “khám phá” sách. Hẳn là với các em học sinh Trường THCS Xá Lượng, tỉnh Nghệ An, đây sẽ là đêm hội Trung thu kỳ diệu, mới lạ, là Tết Trung thu giàu tình yêu thương nhất!

Nhà văn Vi Hợi chia sẻ về cuốn tản văn “Mẹ”

Đón đợi, nâng niu từng sự cộng hưởng, sẻ chia

“Lại một cô giáo nữa, mặc dù bản thân mình đang phải đi lại quãng đường từ Tương Dương ra Hà Nội để điều trị, nhưng vẫn mua sách để ủng hộ các em học sinh Trường THCS Xá Lượng.

“Có một cô giáo vừa trải qua một thời gian dài điều trị bệnh (hiện tại cô ấy vẫn phải thăm khám thường xuyên), tối qua gọi điện cho mình ‘Thầy ơi cho em đăng ký…để góp phần chia sẻ cùng các trò yêu quý’”.

“Mặc cho ngoài kia mưa gió bão bùng, thầy giáo Nguyễn Thành Chiến (thương binh nặng, hiện còn mảnh đạn trên đầu) vẫn nhắn tin cho con dâu mua cho bố một cuốn “Mẹ”.

“Mình xúc động đến chảy nước mắt khi đọc được những dòng này của bé gái Hà Như (ở Vinh). Vì muốn chia sẻ khó khăn cùng các bạn nhỏ ở Trường THCS Xá Lượng – nơi lũ vừa đi qua mà bạn ấy đã có một hành động đẹp: góp trái tim bé nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương của mình để “Đêm hội trăng rằm” của các bạn nhỏ Trường THCS Xá Lượng thêm vui tươi, đủ đầy.”

Mỗi dòng tin ấy trên Facebook nhà văn Vi Hợi được ông thổ lộ như một tiếng reo vui không thể kìm nén. Một sự ủng hộ của bạn đọc là thêm một nấc ông cùng nhóm “Dự án Yêu thương” tới gần hơn với đích: dùng tiền bán cuốn tản văn “Mẹ” mình cùng Nhà xuất bản Nghệ An và Tạp chí Sông Lam tổ chức “Trung thu – Em và Sách” cho các em học sinh Trường THCS Xá Lượng, Nghệ An.

Hoàn lưu bão số 3, rồi cơn bão số 10 nối tiếp càn quét và nhấn chìm nhiều vùng quê miền Tây Nghệ An, trong đó có gia đình ông. Ông là người đã bám sát đưa tin, động viên rất kịp từng diễn biến trước và sau cơn bão, cũng là người một đời gắn bó với bản làng nên thấm thía cái thiếu thốn, cái khát khao của những đứa trẻ lớn lên cùng núi rừng, sông suối và vừa trải qua những cơn lũ quét kinh hoàng. Ông là nhà văn, nên cũng thấu hiểu điều kỳ diệu của những trang sách ở lại và dưỡng nuôi tâm hồn, ước mơ của tuổi thơ như thế nào. Với những đứa trẻ nơi phố thị hay một làng quê miền xuôi yên bình, luôn có Tết Trung thu đủ đầy, luôn có nhiều kênh để đến với sách, nhưng đó là ước mơ của những đứa trẻ Xá Lượng, những đứa trẻ vùng khó khăn. Tại sao không đem đến cho các em một Trung thu ấm áp, đủ đầy và tỏa sáng trên những trang sách?

Nhà văn Bùi Ngọc, Giám đốc NXB Nghệ An, người đã cùng nhà văn Vi Hợi chung tay cho ra đời tác phẩm “Mẹ”, người cũng nhiều nung nấu với văn hóa đọc, khi tiếp cận bản thảo “Mẹ” chợt nảy ra ý tưởng “bán sách, lan tỏa sách để có kinh phí tổ chức Trung thu – Sách cho các em vùng khó khăn, cũng là tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho các em, đồng thời là động lực thúc đẩy văn nghệ sĩ sáng tạo”. Những ý tưởng của những con người quan tâm, lo lắng cho sự đọc, cho văn chương của thế hệ tương lai đã gặp nhau. Và Tạp chí Sông Lam chung tay cùng tiếp sức trên hành trình lan tỏa dự án, lan tỏa tình yêu sách đến với bạn đọc. Họ đã quyết tâm để dự án nhanh chóng thành hiện thực sau 3 tháng tổ chức in, phát hành và trải nghiệm một Trung thu độc đáo, ý nghĩa.

Những dòng tin trên Facebook các thành viên Dự án Yêu thương

Nhà văn Bùi Ngọc dường như thường xuyên túc trực trên Facebook để đón đợi những dòng tin của bè bạn, của bạn đọc hưởng ứng dự án, trân trọng cảm ơn và miệt mài giới thiệu. Nhà thơ Phạm Thùy Vinh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam cũng nhanh chóng gửi đi những dòng yêu thương về việc làm của nhà văn giàu nhân ái Vi Hợi và hy vọng sự cộng hưởng của cộng đồng cho dự án “Trách nhiệm, tình cảm và giản dị, yêu thương… đó là những gì chúng tôi cảm nhận được từ anh (tức nhà văn Vi Hợi)… Và một trong những nghĩa cử đẹp đẽ của anh, khi xuất bản cuốn sách mới của mình: bán sách để dùng toàn bộ số tiền này ủng hộ trung thu cho trẻ em Trường THCS Xá Lượng”. Những ngày thứ 7 mưa tầm tã, nhiều nơi ở Thành Vinh bị ngập, nhưng nhân viên NXB Nghệ An vẫn miệt mài gói sách để ‘Mẹ” kịp đến tay bạn đọc trong mùa Trung thu. Cứ vậy, người 1 cuốn, người 5, 10, 50 cuốn,… hơn 500 cuốn sách đã đến với bạn đọc muôn phương trong khoảng mươi ngày. Đó là một sự cố gắng vượt bậc, một sự cộng hưởng tuyệt vời!

Đến 17h ngày 25/9/2025, “Mẹ” sẽ về với gần 350 đứa con đang học tập ở Trường THCS Xá Lượng để các con có một mùa Trung thu vui vẻ, đủ đầy!” – nhà văn Vi Hợi cũng như các thành viên dự án đã nhẹ lòng ngỏ lời. Dự án tạm khép lại để mở ra một chương mới: chuẩn bị tổ chức Đêm hội trăng rằm – sách cho các em.

Gửi hy vọng về những mùa Trung thu – Em và Sách

Dường như trời đất thêm thử thách lòng người. Những ngày chuẩn bị cho Đêm hội Trung thu lại xảy ra cơn bão số 10 Bualoi gây bao thiệt hại nặng nề cho người dân Nghệ An. Những tưởng khó có thể tổ chức được, nhưng mỗi người đều cố gắng trong hy vọng “nắng sẽ lên”. Những dòng cảm ơn chân thành của nhiều thành viên tới bạn đọc ủng hộ dự án vẫn cập nhật trên Facebook. Nhà văn Vi Hợi vẫn đau đáu một niềm yêu quê “Cảm ơn bạn vì đã mang đến những nụ cười cho trẻ em miền núi quê tôi!”

Chiều 3/10, máy xúc khẩn trương giải phóng đất núi sụt lở lấp đường để sớm thông xe.

Nắng đã lên sau mấy ngày mưa tầm tã và nước lũ đổ về cuồn cuộn. Con đường lên Tương Dương vẫn nhiều đoạn nham nhở. Dòng sông hung dữ vừa qua cơn bão và hoàn lưu bão Bualoi được 03 ngày đã ngoạm mất nửa lòng đường ở nhiều điểm. Khi chỉ cách xã Tương Dương chừng mươi km, một khối đất lớn vừa đổ xuống, xe chúng tôi phải chờ mất hơn 40 phút mới vượt qua.

Nhiều đoạn đường 7 bị cơn lũ ngoạm sâu hết một nửa lòng đường.

Trăng đêm nay thật lung linh, sáng và dường như có vẻ gì tươi mới, hay lòng người hân hoan và đón đợi điều mới mẻ. Sân trường như chật hơn bởi đã đủ đầy các em trong trang phục màu cờ Tổ quốc và lớp lớp niềm vui. Trang sách Mẹ dịu dàng mở ra ở một góc của sân khấu đêm hội. Những bài tản văn rưng rưng đến với mọi người, với các em qua giọng đọc của một em học sinh, qua lời chia sẻ tâm huyết của nhà văn Vi Hợi, nhà văn Bùi Ngọc. Những cô bé, cậu bé vượt khó để học tập được trao tặng, nâng niu trên tay cuốn sách “Mẹ”. Thư viện Trường THCS Xá lượng lại có thêm một tên sách để cô thầy và các em thêm cơ hội yêu sách. Ngay buổi sáng sau đêm hội, nhà văn Vi Hợi đã vội khoe: một học sinh lớp 6 của trường là con của người bạn đêm qua về buồn buồn nói với mẹ: “Con cũng muốn có cuốn Mẹ”. Có sự mong muốn nào của con trẻ đáng yêu, đáng quý hơn thế! Có niềm vui nào đối với người lớn, đặc biệt đối với các thành viên “Dự án Yêu thương” lớn hơn thế! Có niềm hạnh phúc và động lực nào đối với nhà văn lớn hơn thế! Trung thu – Em và Sách đã nhẹ nhàng đi vào tâm hồn trẻ thơ, đã như dòng nước nhỏ âm thầm len vào những kẽ hở li ti để lan dần thành dòng sông lớn.

Các em học sinh hào hứng giao lưu trả lời các câu hỏi trong đêm hội Trung thu

Trung thu – Em và Sách, đó là hành trình của những người cầm bút mong mỏi những đứa con tinh thần sẽ làm nên những yêu thương, những điều bổ ích cho trẻ thơ. Từ lao động sáng tạo của nhà văn không chỉ kết nên những thành quả vật chất như một Trung thu đủ đầy, ấm áp cho trẻ em vùng lũ, mà thiêng liêng hơn thế, đó là vun đắp, là dưỡng chăm những tâm hồn giàu yêu thương, giàu niềm đam mê sách, khám phá kiến thức, giàu lòng biết ơn, biết khát khao mơ ước và vươn lên để từ đó yêu gia đình, yêu quê hương, cống hiến cho đất nước. Có thể, từ “Trung thu – Em và Sách” hôm nay, sẽ là động lực để văn nghệ sĩ tâm huyết hơn, tự tin hơn trong hành trình sáng tạo và đưa những đứa con tinh thần đến với cộng đồng, với công chúng qua những mùa “Trung thu – Em và Sách” trong tương lai.

Các em học sinh hân hoan với quà Trung thu

Mỗi con đường được tạo nên luôn gọi mời những bàn chân bước tới. Mỗi hành trình được mở ra, dù có khó khăn, thử thách luôn hứa hẹn những điều tốt đẹp ở phía trước. Mỗi văn nghệ sĩ với khát khao trao đi là một bước chân trên con đường ấy; mỗi bạn đọc, mỗi tổ chức, doanh nghiệp với sự cộng hưởng, chung tay đón nhận “đứa con tinh thần” là thêm một đôi cánh để chúng ta cùng bay lên với chú Cuội, với chị Hằng để cùng các em thưởng ngoạn “Trung thu – Em và Sách”.

Chúng ta: văn nghệ sĩ và công chúng – đã dạt dào tình yêu, đã đầy cao quyết tâm, ắt sẽ lại lung linh những mùa Tết “Trung thu – Em và sách” trong sắc vàng mới mẻ, lạ mà cuốn hút cùng sự nâng niu!

Hãy bước tiếp trên hành trình yêu thương này!

Đào Thúy Hoa