Sau khi tổ chức chuyến đi thực tế tại huyện Quỳ Hợp, Hội LH Văn học Nghệ thuật Nghệ An đã thu nhận được 110 tác phẩm thuộc 06 chuyên ngành của các tác giả tham gia trại viết, trong đó có 21 tác phẩm thơ và 05 tác phẩm âm nhạc.

Mỗi tác giả một phong cách: Tùng Bách dí dỏm, hài hước, Cẩm Thạch ý nhị, nhẹ nhàng, Võ Ngọc Sơn suy tư, Phan Xuân Thu tươi trẻ, Thái Tâm đằm thắm…. tất cả đều xôn xao “chảy” trong tình yêu Quỳ Hợp vô bờ. Từ những sắc màu cảm xúc của mình các nhà thơ, nhạc sỹ đã vẽ nên một Quỳ Hợp thật quyến rũ với núi non trùng điệp, cảnh vật trù phú, những con người hồn hậu và đầy trách nhiệm với quê hương; một Quỳ Hợp đang “giang rộng cánh bay” trên chặng đường phát triển.

Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu một số bài thơ, bản nhạc của các tác giả tham gia trại viết về Quỳ Hợp lần này.

Thị trấn Quỳ Hơp. Ảnh: Nguyễn Đạo

TÙNG BÁCH
Chiều Phủ Quỳ

Chưa đủ mặn để muối
Chưa đủ cay để gừng
Chưa đủ chua để nhót
Chưa đủ chát để sung!

Ai cùng mẹ lên rừng
Ai theo cha xuống biển
Xưa nay ghét với yêu
Vốn rầy rà lắm chuyện!

Chưa đủ thân để mến
Chưa đủ gan để gàn
Chưa đủ tròn để khuyết
Chưa hợp làm sao tan!

Phủ Quỳ – chiều mang mang
Thả hồn cùng sông Hiếu
Chợt thấy mình thừa ra
Mới hay mình đang thiếu!

CẨM THẠCH
Yêu vô cùng Quỳ Hợp của ta ơi

Về quê em miền Tây xứ Nghệ
Gió ru cành, chim hót xôn xao
Hồ Thung Mây – Túng Khoong đẹp thế
Ai ngăn dòng nước chảy khe Lang.

Những bàn tay xây bản, xây làng
Tình đoàn kết dân tộc Kinh, Thái, Thổ
Qua chặng đường đói cơm, gian khó
Quỳ Hợp hôm nay đổi mới từng ngày.

Hội xuống đồng cấy lúa đều tay
Rừng cao su, đồi chè, cây ăn quả
Đường bê tông nối dài muôn ngả
Đẹp vô cùng non nước tươi xanh.

Quỳ Hợp quê em, Quỳ Hợp quê anh
Núi vẫn thức chung vui cùng xóm thợ
Tiếng máy khoan rộn ràng trong gió
Về cùng em “tập tính tập tang”*­

Câu hát nhuôn** con suối mơ màng
Bé học bài vọng vang xóm núi
Về cùng em mừng nông thôn mới
Yêu quý vô cùng, Quỳ Hợp của ta ơi…

* Tập tính tập tang: dân ca của dân tộc Thổ.
** Nhuôn: làn điệu dân ca Thái.

VÕ NGỌC SƠN
Với người khai sinh hồ Thung Mây
Nhớ đồng chí Hủn Quang Kình (nguyên Bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Quỳ Hợp) người đã đề xuất ý tưởng biến Túng Khoong thành hồ Thung Mây ngày nay.

Người vẽ hồ năm ấy
Lặng im ngồi
lặng im ngắm Thung Mây.
Muôn sắc điện lung linh huyền ảo
Đêm Thung Mây
khoác muôn mầu áo
sóng lăn tăn cá vờn bóng trăng.

Bao nắng mưa, sương gió nhọc nhằn
Thung lũng mây song bỗng thành biển nước
Cả thị trấn đã một thời khao khát
giấc mơ khe Lạnh mát trưa hè.
Nghe đâu đây râm ran tiếng ve
Lời hò hẹn nấp sau chùm hoa lửa.

Đã bao năm

còn bao năm nữa
Ai quên ai nhớ
Nguời vì dân vẽ hồ Thung Mây?

PHAN XUÂN THU
Trong veo nụ cười

Chao ôi… ánh mắt ngọt lừ
Ơi em gái Thái đến từ Nam Sơn!
Chân chất nắng gió rạ rơm
Một vùng hun hút thảo thơm cây đời…

Róc rách theo bước chân người
Bóng xiêu vẹo bóng chiều vơi nỗi chiều
Hương rừng đang thả bùa yêu…
Phân vân mấy cánh chim chiều phân vân…

Về thôi… gói chút nợ nần
Anh mang chúm chím trong ngần ấy theo
Chòi tranh vắt ngược chân đèo
Nụ cười em cứ trong veo nụ cười…

Các cô gái Thái (xóm Mó, Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp). Ảnh: Phan Tất Lành

THÁI TÂM
Cầu Dinh

Sông Dinh soi một dáng cầu
Thỏa niềm mong ước bấy lâu mong chờ
Cầu Dinh như thật như mơ
Như tương lai nối đôi bờ ngược xuôi.

Nối liền quê bạn, quê tôi
Nối tình yêu, nối xa xôi lại gần
Phải đây ý Đảng, lòng dân
Sáu mươi năm những bước chân đá mòn.

Đi từ một thuở núi non
Lội khe, vượt suối, lối mòn, vực sâu…
Sông Dinh bao bận bắc cầu
Lũ rừng dâng nước ngập đầu, đường quanh…

Nhớ về một thuở chiến tranh
Cầu phao – tre nứa – mong manh con đò…
Máy bay, pháo sáng, bom rền
Cầu phao vẫn nối đôi miền ngược xuôi.

Nghĩa tình Quỳ Hợp yêu ơi
Đạn bom đâu dễ chia rời lòng ta…
Bây giờ cầu lớn bắc qua
Chấp bao lũ quét, mưa sa, nắng hồng…

Uy nghi như dáng con rồng
Vắt ngang soi bóng dòng sông đêm ngày
Giữa ngàn mía ngọt, hương cây…
Cầu Dinh thêm đẹp đất này ngàn năm!

Đập bản Mồng: Ảnh: Duy Sơn

Cánh đồng Quỳ Hợp. Ảnh: Nguyễn Đạo