Nữ Thượng úy trẻ san sẻ giọt hồng

Với tâm niệm chia sẻ đến cộng đồng, Thượng úy Trương Trầm Bảo Tuyền (sinh năm 1992) hiện công tác tại Phòng Hậu cần Công an tỉnh Tiền Giang đã 23 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Hơn thế, cô đã đăng ký hiến tạng, đồng thời nuôi tóc dài để hiến tặng cho bệnh nhân ung thư.

Thượng úy Trương Trầm Bảo Tuyền 23 lần hiến máu nhân đạo.

Bảo Tuyền là người tích cực tham gia trong nhiều hoạt động hiến máu tại địa phương cũng như các đơn vị công tác từ Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang và thậm chí xa hơn là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Tuyền chia sẻ: từ năm 2012, khi còn là sinh viên chuyên khoa xét nghiệm của Trường Cao đẳng y tế Bạc Liêu, chị chỉ nghĩ đơn giản là mình tham gia theo phong trào nhà trường phát động nhưng dần dà, khi đã hiểu được việc hiến máu ý nghĩa như thế nào thì chị luôn tích cực trao tặng những giọt máu hồng của mình cũng như vận động bạn bè hiến máu theo định kỳ. Theo chị, với định lượng của lần hiến ban đầu là 250ml, dần dần tăng lên 350ml mỗi đợt đã phần nào chia sẻ đến những người bệnh đang trong tình huống nguy hiểm, cần truyền máu khẩn cấp là vô cùng quan trọng.

Khi tham gia hiến máu, Bảo Tuyền cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều như hiến máu nhiều sẽ lên cân, hiến máu là miễn phí nhưng bệnh viện lại tính phí với người bệnh, v.v… Dẫu vậy, bản thân chị từng được hỗ trợ đi lấy máu tại các điểm tiếp nhận nên Bảo Tuyền hiểu quy trình lấy máu cần đảm bảo nghiêm ngặt từ chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra, bảo quản máu và nhân sự tốn rất nhiều chi phí. Chưa kể đến việc: các túi máu đem về không đạt yêu cầu, v.v… đều phải hủy bỏ. Nhờ tư tưởng kiên định cũng như có kiến thức y học, chị luôn hết lòng giải thích cũng như vận động để những người xung quanh cởi mở hơn với việc hiến máu nhân đạo.

Bảo Tuyền và những tấm thẻ chứng nhận hiến máu nhân đạo.

Vì lo lắng cho sức khỏe con gái, đôi lần, ba mẹ Bảo Tuyền cũng khuyên cô không nên hiến máu với tần suất cao. Tuy nhiên, bằng kiến thức chuyên môn và cả tấm lòng nhân ái, Bảo Tuyền đã chia sẻ những hiểu biết về việc hiến máu an toàn và khoa học, về tầm quan trọng của dinh dưỡng và thời gian nghỉ ngơi đối với những người hiến máu. Những lời giải thích tường tận, chi tiết của cô đã xóa tan mọi âu lo trong lòng ba mẹ, để rồi từ đó, họ trở thành những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho hành động ý nghĩa này của con gái. Nhớ lại thời điểm được nhận bằng khen khi tích cực tham gia hiến máu, Tuyền đã xúc động vô cùng khi không nghĩ rằng việc làm của mình lại được ghi nhận và góp phần tạo động lực cho gia đình, người thân và bạn bè như vậy.

Chia sẻ về việc đăng ký hiến tạng, cô biết nhiều người vẫn còn e dè trong việc này nhưng đối với Tuyền, sinh lão bệnh tử là điều không ai có thể tránh được. Nếu khi cô nằm xuống mà có thể cứu một hoặc nhiều sinh mạng thì thân thể ấy lại tiếp tục được sống trong hình hài khác hoặc chí ít cũng hữu ích trong việc nghiên cứu y học. Bảo Tuyền cũng rất vui khi mái tóc của mình sắp đủ độ dài để tham gia hiến tặng bệnh nhân ung thư.

Thượng úy Trương Trầm Bảo Truyền nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng.

Thượng úy Trương Trầm Bảo Tuyền đã khép lại cuộc trò chuyện bằng một chân lý giản dị mà sâu sắc: “Cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn khi được đóng góp cho cộng đồng. Bên cạnh đó, khi sống tử tế, bản thân mình cũng cảm thấy vui hơn”. Lời nói ấy không chỉ là phương châm sống của riêng chị mà còn là lời gợi mở cho tất cả chúng ta về một lựa chọn sống đẹp. Bởi lẽ, sự sẻ chia không chỉ mang lại niềm vui tức thời mà còn là hành động gieo mầm sự sống, để lại dấu ấn nhân văn ngay cả khi ta không còn trên cõi đời này.

Ngọc Nữ – Phúc An