Không chỉ được biết đến là mảnh đất địa linh nhân kiệt, non nước hữu tình mà còn là mảnh đất khắc nghiệt về điều kiện tự nhiên. Thế nhưng, ở mỗi vùng quê, người dân đều biết cách nương vào thiên nhiên mà sống. Bên cạnh gió Lào bỏng rát, thiên nhiên lại ưu ái ban cho con người những tài nguyên quý giá nhưng cũng phải nhờ đến bàn tay tài hoa, óc sáng tạo và cả sự cần mẫn của con người mà làm nên thương hiệu cho những làng nghề xứ Nghệ.

*******

Làng bánh tráng Thanh Chương. Ảnh: Hải Vương
Làng cói Hưng Hòa. Ảnh: Trung Kiên
Làng dâu tằm tơ ở Đô Lương. Ảnh: Lê Thắng
Làng nghề điêu khắc đá. Ảnh: Lê Thắng
Làng nghề đan lưới. Ảnh: Hồ chiến
Một đời bám biển. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Nghề dệt ở vùng cao. Ảnh: Chu Trọng Tuấn
Nghề làm nước mắm Diễn Vạn. Ảnh: Hải Vương
Nghệ nhân làm trống. Ảnh: Chu Trọng Tuấn
Ở làng nghề đóng thuyền. Ảnh: Thanh Hải
Vũ điệu đồng muối. Ảnh: Chu Trọng Tuấn

P.V

(Chùm ảnh đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 4/ Bộ Mới/2020)