Lẫn trong những bộn bề lo toan, nhọc nhằn mưu sinh là những vẻ đẹp đời sống bình dị lấp lánh rất đỗi nên thơ mà bất kỳ ai cũng có thể dịu lòng lại khi chiêm ngưỡng.
Mời độc giả cùng Tạp chí Sông Lam ngắm lại những khoảnh khắc đời sống, lao động trong thời khắc đẹp của tự nhiên do các nhiếp ảnh gia xứ Nghệ ghi lại.

                                                         *****

Bình minh cầu Cửa Hội. Ảnh: Hồ Chiến
Chiều quê. Ảnh: Cao Đông
Cho ngày mai ra khơi. Ảnh: Trung Kiên
Đánh cá Đồng Hoa. Ảnh: Quang Dũng
Sau mắt lưới. Ảnh: Hải Vương
Trong sương mai. Ảnh: Duy Sơn

BBT
(Chùm ảnh đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 6+7/2020)