Nhà văn, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký qua đời rạng sáng ngày 28/9/2022, hưởng thọ 76 tuổi, sau thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Thầy Nguyễn Ngọc Ký giao lưu cùng các em học sinh. Ảnh: nguồn Báo Tuổi trẻ.

Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28/6/1947, quê ở xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông bị liệt đôi tay từ năm 04 tuổi, 07 tuổi, ông quyết tâm đến trường và dùng chân để viết. Năm 1963, khi đang học lớp 7, ông tham dự kỳ thi học sinh giỏi Toán toàn quốc và đứng thứ 5, được Bác Hồ tặng huy hiệu vì thành tích vượt khó học giỏi.

Năm 1970, Nguyễn Ngọc Ký tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó ông đi dạy và trở thành Nhà giáo Ưu tú năm 1992. Câu chuyện về ý chí học tập của ông được đưa vào sách giáo khoa để các thế hệ trẻ trên mọi miền đất nước noi theo học tập.

Năm 1994, Nguyễn Ngọc Ký chuyển từ Nam Định vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống để vừa công tác vừa chữa bệnh. Những năm cuối đời, dù phải chiến đấu với bệnh tật, ông vẫn không ngừng cống hiến thông qua những buổi giao lưu giáo dục lẽ sống, khơi gợi lòng ham học cho nhiều thế hệ trẻ.

Thầy Nguyễn Ngọc Ký với nỗ lực viết chữ bằng chân.

Năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký danh hiệu: “Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết”.

Nguyễn Ngọc Ký đam mê viết văn, ông để lại khoảng hơn 30 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như thơ, văn, truyện và ký có giá trị như: “Em Ký đi học” (sách tập đọc lớp 3 từ 1964-1983), “Anh Ký đi học” (sách Kể chuyện lớp 4 từ 1983-2000), “Bàn chân kỳ diệu” (sách Tiếng Việt lớp 4 từ 2000 đến nay)…

Trong đó, “Tôi đi học” là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. Đây là tự truyện ông kể về cuộc đời mình. Tác phẩm được viết khi ông bắt đầu quãng đời sinh viên vào tháng 9/1966 tại khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cuốn sách ra mắt độc giả lần đầu với tên gọi “Những năm tháng không quên” vào năm 1970 – khi ông vừa tốt nghiệp, sau được đổi tên thành “Tôi đi học” và được tái bản nhiều lần. Mở đầu cuốn “Tôi đi học” có trích lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký: “Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương vượt khó tuyệt vời. Quý lắm. Đoàn cần nhân rộng để các em học tập. Tuổi thơ Việt Nam bây giờ hơn lúc nào hết cần biết ước mơ, biết phấn đấu, đặc biệt vượt qua chính mình như Nguyễn Ngọc Ký để thành đạt”.

Tang lễ của thầy được tổ chức ở nhà riêng tại phường Phước Long B (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) từ 8h sáng nay.

PV