Cứ đến kỳ lễ hội đền Vua Mai, cả một vùng rộng lớn trung tâm huyện Nam Đàn lại sôi động, rộn ràng bởi người người đổ xô đi xem hội vật. Núi Đụn dường như bừng tỉnh sau những ngày đông giá rét, đón chào dòng người về xem hội. Các đô vật từ các xã của huyện Nam Đàn, rồi từ các huyện bạn sau những ngày chăm chỉ, miệt mài luyện tập, nay lại hồ hởi tụ hội về đây tỉ thí.

 

Trên đài đấu các đô vật cố gắng tìm ra kẽ hở để hạ gục đối thủ bằng các miếng “ngã ngựa trắng bụng” hay “lấm lưng trắng bụng” hoặc nhấc bổng được đối phương lên.
Một đô vật giỏi, không chỉ cần khỏe mà cần nhanh nhẹn để có thể thi thố những miếng vật bất ngờ mới đủ hạ được đối phương.

Một tinh thần thể thao, một tinh thần thượng võ ngời lên trong từng đài đấu. Hội vật năm nay không khí rộn ràng hơn, sôi động hơn rất nhiều so với các kỳ trước bởi đã hết dịch bệnh. Lòng người hồ hởi, khí trời thuận hòa, các đô vật được luyện tập kỹ đã dâng tặng cho người xem những pha đấu đầy kịch tính và đẹp mắt.

Cả biển người ngồi tràn trên núi Đụn dõi theo từng miếng vật và không ngớt hò rèo, cổ vũ nhiệt tình cho các đô vật.

Những phần thưởng được trao cho các đô vật xuất sắc nhất giành chiến thắng. Còn phần thưởng cho người dự hội là niềm vui bung nở, tinh thần sảng khoái, là tình cảm cộng đồng thêm gắn kết.

Hội đấu vật đã trở thành một sinh hoạt văn hóa truyền thống đẹp trong lễ hội đền Vua Mai tổ chức định kỳ hàng năm. Nó là sự mong chờ, là hy vọng của các chàng trai yêu môn thể thao đấu vật, cũng là niềm vui của dòng người muôn phương tìm về miền đât thiêng dự hội suốt từ ngày 02-05/2/2023 tức từ ngày 13-15 tháng Giêng năm Quý Mão.

Đến với hội vật này hy vọng bạn sẽ có được những cảm xúc tươi trẻ, khỏe khoắn dịp đầu xuân mới!

Ảnh: Nguyễn Đạo
Nội dung: Thúy Hoa