27.5 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng 5 18, 2026
Trang chủ Đẹp và chưa đẹp Mũi khâu kịp thời từ lòng nhân ái và tinh thần trách...

Mũi khâu kịp thời từ lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm

Sáng sớm ngày 4/5/2025, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, Diễn Châu, Nghệ An, đã xẩy ra một sự cố bất ngờ. Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc ấy, một câu chuyện đẹp về sự nhanh nhạy, trách nhiệm và lòng nhân ái đã được viết nên, để lại ấn tượng sâu sắc về những con người tận tâm vì thế hệ tương lai.

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu).

Vào lúc 7h30, cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn  –  Chủ tịch Hội đồng thi, nhận được tin báo về một trường hợp đặc biệt: một thí sinh bị tai nạn ở nhà từ tối hôm trước, và vết thương đang chảy máu khá nhiều. Ngay lập tức, bằng sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm, cô Hà hiểu rằng giải pháp duy nhất là phải xử lý vết thương ngay tại điểm thi. Không chần chừ, cô gọi điện thoại cho nhân viên Trạm Y tế Diễn Thành, đặt hết hy vọng vào sự hỗ trợ kịp thời vào cuộc gọi ấy.

– Có phải chị Thương, nhân viên trạm Y tế Diễn Thành không? Tôi là Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Xuân Ôn.

Chị Nguyễn Thị Thương thoáng giật mình vì con chị cũng đang dự thi tại điểm trường này.

– Dạ, đúng rồi ạ. Có việc gì không cô?

Chị Thương lo lắng trả lời, sợ có sự cố gì với con mình hay không mà nhà trường gọi.

Cô Hà nói tiếp:

– Hiện tại có một thí sinh dự thi tại trường bị tai nạn ở nhà từ tối hôm qua nhưng phụ huynh không đưa cháu đi khâu nên giờ cháu bị chảy máu rất nhiều. Nhờ Trạm Y tế hỗ trợ giúp cháu vì chỉ còn 30 phút nữa là phát đề thi. Nếu đưa lên Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu sợ cháu không đủ thời gian về dự thi buổi thi sáng hôm nay em à…

Chị Nguyễn Thị Thương, nhân viên y tế Trạm Y tế Diễn Thành khâu vết thương cho em Thái Thị Thanh Thúy.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương đặt lên hàng đầu, chị Nguyễn Thị Thương đã nhanh chóng thu xếp, chỉ sau khoảng 7 phút kể từ cuộc gọi, chị  đã có mặt tại phòng y tế của Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn để xử lý vết thương giúp thí sinh ngay tại điểm thi.

Với sự khẩn trương và chuyên nghiệp, đúng 7h55, thí sinh Thái Thị Thanh Thúy, học sinh Trường THCS Minh Châu, đã được xử lý vết thương và khâu xong một cách kịp thời. Nhờ vậy, em Thúy đã vào phòng thi đúng giờ phát đề, hoàn thành phần thi của mình.

Câu chuyện về thí sinh Thái Thị Thanh Thúy không chỉ là một ca xử lý y tế thành công. Đó là minh chứng sống động cho sự phối hợp ăn ý và tinh thần trách nhiệm cao độ của những con người làm công tác giáo dục và y tế. Sự phản ứng nhanh nhạy, quyết đoán của cô giáo Nguyễn Thị Hà đã mở đường cho hành động kịp thời và rất trách nhiệm của chị Nguyễn Thị Thương.

Ngân Thư – Minh Đăng