Mời đọc và đặt mua tạp chí Sông Lam số 53 (tháng 05/2025)

Tháng Năm – mùa sen nở cũng là mùa thương nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại, người đã để lại cho dân tộc một di sản vô giá về tư tưởng, đạo đức và nhân cách. Trong không khí thiêng liêng ấy, Tạp chí Sông Lam số 53 ra mắt bạn đọc như một nén tâm hương dâng lên Người.

Bìa 1 tạp chí Sông Lam số 53

Tạp chí số tháng Năm này dành trọn vẹn những sẻ chia, những cảm xúc, những sáng tạo của các văn nghệ sĩ dâng lên Người.

Ngay từ trang bìa, độc giả sẽ bắt gặp bức tranh “Bác về thăm quê” của họa sĩ Tạ Tâm – là hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi giữa vòng tay quê hương, trong tiếng cười con trẻ, trong ánh mắt thân thương của người dân xứ Nghệ.

Mục Thời luận là bài viết Đổi mới – sáng tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh của Mai Nam Thắng, khẳng định vai trò tư tưởng đổi mới của Bác như sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công cuộc phát triển đất nước hôm nay.  Từ “Ý kiến – Góc nhìn” nhà thơ Bùi Sỹ Hoa có bài viết Sứ mệnh của văn nghệ sĩ trước kỷ nguyên mới – khơi gợi khát vọng cống hiến bằng ngòi bút, bằng trái tim của văn nghệ sĩ và thêm một sự khẳng định tư tưởng của Người đang tiếp tục soi rọi, được các thế hệ người Việt hôm nay quyết tâm thực hiện.

Chuyên mục Nhân vật & Đối thoại ghi dấu bằng cuộc trò chuyện đầy xúc động của tác giả Vân Quỳnh với họa sĩ Anh hùng Lê Duy Ứng – người vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu từ đôi mắt bị thương trong chiến dịch 1975. Những lời kể chân thực, giản dị và đầy xúc động về tình yêu Bác, về nghệ thuật và lý tưởng khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào.

Trang ảnh Ấn tượng lễ hội Làng Sen số 53

Tạp chí Sông Lam số này cũng dành nhiều dung lượng giới thiệu về Lễ hội Làng Sen – lễ hội tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã trở thành vị Thánh trong lòng người dân Việt  với những bức ảnh đẹp, hấp dẫn và đầy cảm xúc và bài viết từ Ý kiến – Góc nhìn của tác giả Trang Đoan “Tháng Năm, về Lễ hội Làng Sen”. Cũng trong mạch cảm xúc này, nhà thơ Bùi Nam Sơn đã dành những tình cảm trân quý khi ngược về nơi khởi nguồn của Lễ hội Làng Sen – Liên hoan Tiếng hát Làng và một trong những con người đã sinh ra hoạt động văn hoá đặc sắc này – ông Trần Hữu Thuông- nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ An qua bài viết “Nhớ người vẫn tìm về “cõi Bác xưa” (mục Đất và người xứ Nghệ).

Trang Mỹ thuật tập hợp những bức chân dung đẹp về Bác Hồ của các tác giả Phan Ngọc, Tạ Tâm, Hồ Huy Hùng… Phần âm nhạc có bản nhạc “Tượng đài Bác trên đảo Cô Tô” của nhạc sĩ Văn Thế và Lê Thái Sơn, “Di chúc Người ấm mãi trong ta” cuả nhạc sĩ Phan Thanh Ngữ. Trang thơ cũng có nhiều bài thơ hay, xúc động viết về Bác của các tác giả Lê Khắc Dinh, Nguyễn Ngọc Phú, v.v… càng làm cho chủ đề của số tạp chí tháng Năm thêm đậm nét.

Mục nghiên cứu – phê bình là các bài viết của Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Đình Chú, Phan Ngọc… khai mở chiều sâu tư tưởng Hồ Chí Minh trong văn học, nghệ thuật đương đại, từ đó làm sáng lên tầm vóc nhân văn và thời đại của Người.

Mạch nguồn ký ức được tiếp nối qua ký sự Theo bóng tiền nhân của Nguyên Hùng, đưa người đọc trở lại những địa danh linh thiêng gắn với La Sơn Phu Tử và Chủ tịch Hồ Chí Minh, để chiêm nghiệm những giá trị đạo lý sâu xa từ quá khứ.

Ở mảng sáng tác cũng tập hợp nhiều truyện ngắn, thơ, chân dung thơ với nội dung sâu sắc và cảm động. Truyện ngắn Bầy chim di cư, Đi về phía chân trời,… với những câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc, nhân văn.

Chuyên mục Văn học nước ngoài là bài thơ “Vẫn còn” của Wisława Szymborska. Bài thơ này được in trong tập “Lời kêu gọi đối với người tuyết” (1957) nói về nạn diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II. Nữ Giáo sư Dorota Wojda Trường Đại học Jagiellonski nhận định rằng: “Một trong những lời buộc tội sâu sắc nhất của lịch sử trong thơ Szymborska là bài thơ ‘Vẫn còn'”.

Mục Trao đổi ngôn ngữ học từ Đinh Phương Ly đưa ra một đề xuất về cập nhật từ vựng thời đại số qua thực tế nghĩa mới của từ “lăn tăn”.

Chân dung thơ là một bài thơ đầy tình thân bạn bè của nhà thơ Nguyễn Đăng Chế dành cho bạn văn Nguyễn Duy Năng trong một lần thăm bạn sống những ngày cuối cùng của đời người.

Trang mỹ thuật Các em vẽ số 53

Phần Các em viết – Viết cho các em là góc nhỏ trong sáng với những bài viết đáng yêu về Bác như Bác Hồ về quê, Mặt trời trốn trong lá… thể hiện tình cảm trẻ thơ đầy trìu mến.

Trang ảnh số 53

Tạp chí Sông Lam số 53 không chỉ là lời tri ân Người sinh vào tháng Năm lịch sử, mà còn là dịp để mỗi chúng ta soi lại mình trong ánh sáng lý tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh.

Kính mời quý bạn đọc cùng đồng hành, sẻ chia những xúc cảm sâu lắng trên từng trang viết của Sông Lam, để mỗi tháng Năm qua đi đều để lại trong lòng một mùi hương sen ngọt lành, một ánh sáng ấm áp từ trái tim Người!

Bìa 2 tạp chí Sông Lam số 53

Trân trọng giới thiệu những tác giả – tác phẩm có mặt trên tạp chí Sông Lam số 53:

THỜI LUẬN: MAI NAM THẮNG: Đổi mới – sáng tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

NHÂN VẬT VÀ ĐỐI THOẠI: VÂN QUỲNH Họa sĩ Lê Duy Ứng: “Còn tay và còn thở, tôi sẽ còn vẽ Bác”.

Ý KIẾN – GÓC NHÌN: TRANG ĐOAN: Tháng Năm, về lễ hội Làng Sen • BÙI SỸ HOA: Sứ mệnh của văn nghệ sĩ trước kỷ nguyên mới.

KÍ: NGUYÊN HÙNG: Trước bóng tiền nhân.

TRUYỆN NGẮN: ĐÀO THỌ: Bầy chim di cư • LỆ HẰNG: Con sơn ca và nấm mồ tiếng hót • TRẦN THỊ TÚ NGỌC: Đi về phía chân trời • HOÀNG DUY TÂN KỲ: Những hạt mưa xiên.

THƠ: NGUYỄN DUY HÀ: Tổ quốc tôi • QUỲNH NHƯ: Trong nắng Truông Bồn • LÊ KHẮC DINH: Tháng năm con về thăm Bác – Đoản khúc mùa • NGUYỄN NGỌC PHÚ: Giữa lòng dân Bác vẫn sống trọn đời – Gặp ở Mỹ Sơn • VÂN ANH: Trầm tích lịch sử • NGUYỄN DANH BẢO: Mùa hương màu nhớ • PHONG DU: Đừng • TRANG THANH: Giấc mơ Sông Lam • KIM LOAN: Đợi mùa • PHẠM HỒNG OANH: Thơ viết cho mình • PHƯƠNG THẢO: Thì thầm khung cửi.

CHÂN DUNG THƠ: NGUYỄN ĐĂNG CHẾ: Thăm bạn.

NHẠC: VĂN THẾ – LÊ THÁI SƠN: Tượng đài Bác trên đảo Cô Tô • PHAN THANH NGỮ: Di chúc Người ấm mãi trong ta.

TẢN VĂN: CHIÊN NGUYỄN: Không còn chỗ trốn.

ĐẤT NGHỆ – NGƯỜI NGHỆ: VƯƠNG THƯ: Có một nhà thơ sành câu đối.

KÝ SỰ NHÂN VẬT: BÙI NAM SƠN: Nhớ Người vẫn tìm về “cõi Bác xưa”.

CÁC EM VIẾT – VIẾT CHO CÁC EM: TRẦN KIM KHÔI: Vì sao lạc đà lại có 3 mí mắt • NGỌC KHƯƠNG: Thăm nhà Bác – Trái bưởi vàng • NGUYỄN TRỌNG TUẤT: Bác Hồ về quê • TRẦN HÀ YÊN: Mặt trời trốn trong lá.

NGHIÊN CỨU PHÊ BÌNH: NGUYỄN HỒNG THÁI: Vài phác họa về hình tượng Hồ Chí Minh trong tiểu thuyết của các nhà văn xứ Nghệ • NGUYỄN ĐÌNH CHÚ: Thơ Đường luật tiếp sau Ngục trung nhật ký của Hồ Chí Minh • PHAN NGỌC: Tranh biếm họa Nguyễn Ái Quốc và mối liên hệ với mỹ thuật đương đại Việt Nam.

TRAO ĐỔI: ĐINH PHƯƠNG LY: Từ “lăn tăn” nghĩ về câu chuyện cập nhật từ vựng.

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI: WISŁAWA SZYMBORSKA: Vẫn còn.

MỸ THUẬT: TÔ CHIÊM, HẢI THỌ, TRỌNG HIỆP, ĐÌNH TRUYỀN, CHU HỒNG SƠN, NGUYỄN CƯỜNG, THÙY LÂM, BẢO HÂN, THẢO ĐAN, QUỲNH LÂM.

ẢNH: VÕ KHÁNH, NHẬT THANH, QUỐC ĐÀN, SÁCH NGUYỄN, DUY SƠN, CHU TRỌNG TUẤN, HỒ CHIẾN, XUÂN THỦY, HỮU TRUNG, QUANG DŨNG.

Bìa 1: Bác về thăm quê (acrylic) – TẠ TÂM • Bìa 2: HỒ HUY HÙNG, PHAN NGỌC, TẠ TÂM.

Mọi chi tiết đặt mua tạp chí Sông Lam số 53 (phát hành tháng 05/2025) xin liên hệ: chị Hồng Nga (đt: 02383.599698), chị Kiều Nga (0986.103528).
Bạn đọc có nhu cầu đặt mua tạp chí Sông Lam qua đường bưu điện, vui lòng đặt theo mã: B18.2.

Trân trọng!