Tháng Sáu, ấy là khi cái nắng đã vào độ gay gắt, là khi gió Lào đã quạt lửa trên mọi nẻo quê xứ Nghệ. Những sông suối cạn trơ, những bờ tre rạc dài trong gió. Phấp phỏng rừng trong những cơn cháy. Mà đâu chỉ có rừng, là đồng cháy, vườn cháy, và mắt người cháy những lo toan…

Tháng Sáu, ấy cũng là tháng Hè của lũ trẻ với biết bao hồn nhiên, náo nức. Chưa từng biết đến những khắc nghiệt của thiên nhiên, chưa từng biết đến những trĩu nặng lo toan người lớn, đang tin cậy ở những phép màu đến từng cuộc sống. Và chẳng phải sao, mỗi người lớn chúng ta đã từng là một đứa trẻ. Một đứa trẻ với tất cả hồn nhiên, buồn vui. Hồn nhiên tin cậy, hồn nhiên mơ tưởng. Vậy tại sao, chúng ta lại lãng quên tạo cho chúng những phép màu?

Tháng Sáu, riêng với những người làm báo, còn mang một ý nghĩa đặc biệt bởi có Ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam, là ngày mà những người “tiên phong trên mặt trận tư tưởng’’ thêm một lần được nhắc nhớ, thắp sáng lên ngọn “lửa nghề’’, thắp sáng thêm trách nhiệm và tình yêu với cuộc đời, con người, xã hội. Bạn đọc Tạp chí Sông Lam sẽ gặp trong số tháng Sáu này những trang văn, trang thơ của những nhà báo, như một món quà tặng đặc biệt. Bên cạnh những con số biết nói, những trang viết nóng bỏng thời cuộc, bạn sẽ gặp những suy tư, những êm dịu, lắng đọng tâm hồn của những người làm báo…

Tháng Sáu, còn có Ngày Gia đình Việt Nam, nhắc chúng ta về một “mái ấm’’. Chẳng phải sao, gia đình phải là một “mái ấm’’, để chúng ta tìm về, để chúng ta nương tựa, để chúng ta có thêm sức mạnh, để chúng ta bước đi, tin ở những an yên đón đợi?
Và chúng tôi tin rằng, khi cầm trên tay ấn phẩm này, bạn đọc sẽ cảm nhận được tất cả những ý nghĩa, những trăn trở tháng Sáu mà chúng tôi và các tác giả muốn gửi gắm!

Số 6 Bộ mới gồm có các bài vở của các tác giả sau:
1.Thời luận: Chữ và…Nghĩa- Nguyễn Khắc An
2. Kỷ niệm Ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam 21/6: Văn phong của Bác học mấy cho vừa- Văn Hiền
3. Nhân vật và đối thoại: Nhà báo, nhà thơ Dương Kỳ Anh, nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong: “Bây giờ tôi biết lặng im”- Phùng Nguyên
4. Ký: Bản vắng thanh niên- Lang Quốc Khánh; Tản mạn một dòng trôi- Trần Hữu Vinh
5. Truyện ngắn: Sư thầy Đàm Quyên- Cao Khoa; Chú bé về từ thành phố- Đàm Quỳnh Ngọc; Mộng hoang- Lê Văn Thân; Nước chảy chia hai- Trần Thị Mơ
6. Thơ:- Chùm thơ các nhà báo: Nguyễn Thế Kỷ, Bùi Sỹ Hoa, Vũ Toàn, Bình Nguyên Trang, Bùi Việt Phương, Đinh Nam Nghị, Đình Sâm, Hoàng Nguyên Vũ, Kha Thị Thường, Lê Huy Mậu, Lê Thành Nghị, Nguyễn Văn Hùng, Tùng Bách, Vân Khánh.
– Sông Lam giới thiệu thơ của tác giả Tiến Thanh. Tác giả Tiến Thanh quê ở Thanh Chương, Nghệ An, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Lần đầu tiên, tác giả gửi một chùm thơ về và Sông Lam đã in bài thơ “Khoảng trống” của ông trên Tạp chí số 5.
– Các bài thơ khác của các tác giả: Hải Lý, Nguyễn Xuân Dũng, Lâm Quang Mỹ, Nguyễn Duy Năng, Trần Ngọc Khánh, Trường Lam, Lê Thanh Nga, Ngô Đức Tiến, Trần Ngọc Cảnh, Trần Hà.
7. Nhạc: Khúc tháng Bảy- thơ Hồ Mậu Thanh, nhạc Trịnh Quang Thuận; Vinh thành phố của tôi- thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Quốc Nam.
8. Đất Nghệ – người Nghệ: Danh thủ Trần Xuân- Một đường chuyền kết nối hai nền bóng đá- Phạm Xuân Cần, Việt Long
9. Các em viết- Viết cho các em: Hú vía- Thảo Thơm; Sự tích Hươu sao- Trần Văn Khoa
10. Ký sự nhân vật: Họa sỹ Hoàng Phượng Vỹ: “Rơi trên chính bóng mình”- Đăng Tiêu
11. Nghiên cứu phê bình: Phải chăng Di huấn của Nguyễn Xí là tác phẩm mở đầu cho văn chương trung đại ở xứ Nghệ?- Nguyên An
12. Văn học nước ngoài: Con hổ- S.Rajaratnam, Thiên Việt dịch
13. Mỹ thuật: Các họa sỹ: Bá Siếu, Đình Truyền, Tạ Tâm, Diệp Thanh, Hữu Tuấn, Trọng Hiệp, Hoàng Phượng Vỹ, Lê Thị Oanh, Hoàng Hải Thọ
14. Ảnh: Các tác giả: Cao Đông, Trần Duy Ngoãn, Quang Dũng, Nguyễn Trung Kiên
- Bìa:
Bìa 1: Hoàng Phượng Vỹ: Giấc mơ
Bìa 2: Nguyễn Minh Phương, Bảo Uyên, Hồ Thái Sang, Trương Ngọc Ánh Dương, Phan Quang Minh, Thanh Hòa
Bìa 3: Hải Vương, Duy Sơn, Hồ Chiến, Nguyễn Trung Kiên, Thanh Hải
Bìa 4: Hải Vương, Lê Thắng, Nguyễn Đạo, Quốc Đàn, Xuân Thủy
BBT















