Miễn rằng tình yêu vẫn ngập tràn mỗi sáng mai…

“Le ciel bleu sur nous peut s’effondrer/ Et la Terre peut bien s’écrouler/ Peu m’importe si tu m’aimes/ Je me fous du monde entier/Tant qu’l’amour innondera mes matins…” (Tạm dịch: Dẫu trời xanh trên đầu chúng ta có thể sụp đổ/Và trái đất cũng có thể đổ nát theo/Thì em vẫn không quan tâm nếu anh yêu em/Em chẳng cần bận tâm đến thế gian này/Miễn rằng tình yêu vẫn ngập tràn mỗi sáng của em…) Céline Dion đứng đó, trên tháp Eiffel, cất tiếng hát da diết, ngọt ngào nhưng vẫn đầy mạnh mẽ ngợi ca tình yêu khiến hàng tỉ người trên toàn thế giới xúc động, thậm chí rơi nước mắt.

Phần trình diễn của Céline Dion trong đêm khai mạc Olympic 2024 đã lay động hàng triệu trái tim. (Ảnh chụp màn hình từ video biểu diễn trên trang Youtube Celine Dion)

Đó là khoảnh khắc tôi muốn nhắc đến khi năm 2024 khép lại. Giữa vô vàn sự kiện lớn lao xảy ra trong nước và trên thế giới, tại sao tôi chọn nhớ về một tiết mục biểu diễn ca nhạc đơn thuần? Bởi, có lẽ, đó không đơn giản chỉ là một phần trình diễn khai mạc Olympic, nó còn là biểu tượng cho sức mạnh của tình yêu, của niềm tin và ý chí con người. Sau 2 năm vắng bóng trên sân khấu để chống chọi bệnh tật, Céline Dion đã trở lại một cách ngoạn mục trong sự xúc động và ngỡ ngàng của người hâm mộ. Dưới ánh sáng rực rỡ nơi chính kinh đô ánh sáng, người nghệ sỹ ấy đã truyền đi thông điệp về cái đẹp, về hy vọng, về sức mạnh của niềm tin và tình yêu có thể vượt lên trên nỗi sợ hãi hay dự cảm mong manh giữa sự sống và cái chết. Một trong những bản tình ca vĩ đại nhất lịch sử được cất lên từ người đàn bà kiên cường, đã trải đủ mất mát, đau thương nhưng vẫn chưa bao giờ tắt đi hy vọng, nghị lực và tin yêu vào cuộc sống có sức lay động hơn những bài diễn văn dài dòng, những ngôn từ sáo rỗng. Như ngọn đuốc Olympic thắp sáng, từng câu hát đã khơi dậy trong mỗi người bao rung cảm đẹp đẽ, truyền đi thông điệp tình yêu vượt thời gian và mang con người xích lại gần nhau, xóa bỏ mọi rào cản về màu da, tôn giáo, giới tính, ngôn ngữ.

Bởi vậy mà tôi muốn lưu lại khoảnh khắc ấy cho năm 2024 chứ không phải là chiến tranh, xung đột, thiên tai hay bất cứ điều gì khác, dẫu biết, có lẽ, đó là những gì nổi bật nhất, những gì khiến thế giới rúng động suốt một năm qua. Xung đột quân sự kéo dài giữa Nga và Ukraine, giữa Israel và lực lượng Hamas,… gây bao thương vong, cũng như bao hệ lụy về kinh tế – xã hội cho không chỉ các nước trực tiếp tham gia mà còn đến toàn thế giới; cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở dải Gaza là nỗi đau và có lẽ là cả sự thất bại của thế giới văn minh hôm nay. Trong khi các xung đột này chưa tìm được nút gỡ thì tình hình bán đảo Triều Tiên cũng gia tăng căng thẳng; sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và đảng cánh hữu ở châu Âu tác động lớn đến tình hình chính trị và tương lai của liên minh EU… Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khiến cả thế giới hồi hộp dõi theo với không ít diễn biến bất ngờ, căng thẳng; thậm chí có cả những âm mưu ám sát, thậm chí máu ông Donald Trump đã đổ ngay trong buổi vận động tranh cử và rồi ông đã đứng lên để tiếp tục và giành chiến thắng sau cùng trong cuộc đua vào Nhà Trắng như một chiến binh đầy mạnh mẽ. Chiến thắng của ông Trump đánh dấu một bước ngoặt lớn, hứa hẹn tác động lên nhiều vấn đề không chỉ trong nội bộ đất nước Mỹ mà còn đối với tình hình kinh tế – chính trị quốc tế.

Ông Donald Trump được các mật vụ bao quanh bảo vệ sau khi bị bắn tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 13/7/2024. Ảnh: AP

Bên cạnh một bức tranh địa chính trị bất ổn, rối ren và vô định, người ta còn nhớ về năm 2024 với bao thiên tai xảy ra trên toàn thế giới. Dường như thiên nhiên cũng muốn thử thách thêm sức chịu đựng của con người khi mang đến một mùa hè nóng nhất lịch sử; bão, lũ lụt kinh hoàng tàn phá nhiều quốc gia như Mỹ, Tây Ban Nha, Mexico,… Việt Nam chúng ta cũng đã trải qua một năm không thể nào quên khi siêu bão Yagi đổ bộ, gây ra những thiệt hại khủng khiếp về người và của, khi bao nước mắt đã rơi trước mất mát quá lớn lao. Thế nhưng, cũng chính giữa những thương đau ấy, chúng ta thấy được sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của lòng yêu thương, sẻ chia. Đó chính là chìa khóa để giúp các quốc gia cũng như thế giới khắc phục tình hình. Nó dạy cho chúng ta một bài học muôn thuở nhưng luôn mang tính thời sự, luôn đúng, rằng: chỉ cần còn biết rung động trước nỗi đau của nhau, chỉ cần biết đưa bàn tay ra về phía người cần giúp đỡ thì khó khăn sẽ được hóa giải.

Dẫu thế nào đi nữa, giữa vô vàn nỗi bất an, thế giới 2024 vẫn chứng kiến những tín hiệu khả quan, cho phép ta tin và hy vọng vào sự đổi thay tích cực. Đó là khi phong trào lãnh đạo trẻ ở châu Phi hứa hẹn mang lại một tương lai phát triển đầy sáng tạo, đổi mới cho châu lục này. Đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo giúp con người vượt qua được những giới hạn, khai thác thêm nhiều tiềm năng trước đây chưa có. Cũng chính giữa sự bùng nổ của công nghệ và những giá trị ảo, người ta nhận ra đâu là chân giá trị, đâu là những điều không thể thay thế con người để từ đó biết cách trân trọng và gìn giữ chúng. Trong nước, quyết tâm xử lý nghiêm các cán bộ tham ô, tham nhũng; sắp đặt lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, lấy lợi ích Nhân dân đặt lên hàng đầu của Đảng, Nhà nước đang thắp lên ngọn lửa niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta đã nói rất nhiều và bây giờ chúng ta cần quyết liệt làm, quyết liệt theo đuổi chân giá trị, những gì thực chất và hiệu quả; không thể để ngụy giá trị lên ngôi, âm thầm bào mòn xã hội; không để cho người tài, người tốt tiếp tục nản lòng.

Như cách Céline Dion đã vượt lên trên bệnh tật, những cơn đau để kiêu hãnh cất tiếng hát ngợi ca tình yêu, tôi mong mỗi người chúng ta cũng có thể vượt qua những nỗi buồn, bất hạnh của riêng mình trong năm 2024 này để tiếp tục tin yêu vào cuộc sống. Mong cho tinh thần đoàn kết toàn thế giới được gửi gắm trong mỗi kỳ Thế vận hội sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Mong cho chân giá trị sẽ tỏa sáng rạng rỡ, đẩy lùi bóng đen của những điều xấu, những thứ giả tạo đang chực chờ lấn lướt, bao trùm lấy cuộc sống này. Mong cho thế giới sẽ vượt qua thương đau hôm nay bằng sức mạnh của tình yêu. Đúng, như lời hát của bản Thánh ca tình yêu vang lên lay động hàng triệu trái tim, “miễn rằng tình yêu vẫn ngập tràn mỗi sáng mai…” thì chúng ta không có điều gì phải sợ hãi, lắng lo. Tình yêu sẽ hàn gắn mọi vết thương và nối lại những chia cắt, tình yêu sẽ giúp ta mạnh mẽ vượt qua những mất mát hôm nay!

Trang Đoan