Mẹ cần mẫn như con thoi ngày ngày tháng tháng xe cho cuộc đời con được đủ đầy, hạnh phúc,. Ảnh: Nguyễn Đạo

Mẹ- miền linh thiêng trong con tim của mỗi người con. Chỉ gọi tên “Mẹ” thôi ta như đã chạm đến cõi thiêng rồi. Vậy mà Mẹ, luôn ở bên ta, trong cuộc đời ta, thật bình dị, thật gần gũi và ấm áp.

Bên bếp lửa ám áp ngày đông, hừng hực ngày hè, những chiếc bánh mướt mỏng tang, mềm mượt thành hình cho con vui thú thưởng thức ẩm thực quê nhà. Ảnh: Nguyễn Đạo

Những tấm hình được ghi lại từ những rung cảm của các tay máy ảnh Nghệ An, một lần nữa làm sống dậy miền linh thiêng ấy trong trái tim những người con.

Và hy vọng, sẽ nhen lên những tình yêu, những hành động đẹp với Mẹ, với cuộc đời bắt đầu từ những cảm xúc yêu thương về Mẹ!

Từ đôi bàn tay thô ráp bởi tháng năm nhọc nhằn lao động của Mẹ, những chiếc nồi đất được khai sinh. Ảnh: Nguyễn Đạo

 

Tấm lưng còng của Mẹ làm ấm những ngõ quê. Ảnh: Quốc Đàn
Và những sợi nắng như tình con quấn quýt bên Mẹ. Ảnh: Phan Tất Lành
Một đời mẹ gánh những đứa con. Giá như con được gánh Mẹ… một lần! Ảnh: Quốc Đàn

(Chùm ảnh đã được đăng trên tạp chí Sông Lam số 28, tháng 10/2022)